Đi tắm đập, ba học sinh chết đuối
Rủ nhau ra đập nước gần nhà tắm, ba học sinh lớp 5 không may bị rơi vào vòng nước xoáy, mất tích.
359 kết quả phù hợp
Rủ nhau ra đập nước gần nhà tắm, ba học sinh lớp 5 không may bị rơi vào vòng nước xoáy, mất tích.
Bài văn của Phạm Sông Trường - cựu học sinh lớp 12 - THPT Nhân Việt (TP HCM), hiện là sinh viên năm hai, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TP HCM, khiến nhiều người xúc động.
Chị Bùi Thị Việt Nga cho biết, sau khi nghe bài văn của con gái đọc tại lễ khai giảng, tình cảm mẹ con càng trở nên sâu đậm. Trước đó, chị nhiều lần khóc vì con.
Nữ sinh Phương Thảo (Định Hóa, Thái Nguyên) từng được biết đến trong bài văn điểm 10 viết về người thầy. Phương Thảo chia sẻ cảm xúc về ngày khai trường.
Học sinh Vinh, lớp 4C, trường tiểu học Hàm Cường 1 (xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) trong năm học 2014-2015 chỉ học được 2 tháng rồi nghỉ nhưng vẫn được cho lên lớp.
"Ngày khai giảng, cô hiệu trưởng sẽ đi từng lớp liên hoan văn nghệ với học sinh thì vui biết mấy", em Ngọc Hân viết.
Dù là diễn viên ở Nhà hát Kịch Việt Nam nhưng ngoài thời gian diễn ra, Diễm Hương còn giúp ba mẹ bán bánh mì, vừa có đồng ra đồng vào lại vừa thỏa sức đam mê với việc bếp núc.
Với 4 huy chương, Đoàn Việt Nam xếp thứ tám trên tổng số 84 đoàn tham dự Olympic Tin học quốc tế năm 2015 và đứng đầu các nước Đông Nam Á.
Nặng ngữ pháp, thiếu thực hành, không tạo được hứng khởi tìm hiểu ngôn ngữ mới… cho học sinh là nhận định của nhiều người về chương trình tiếng Anh hiện nay ở trường phổ thông.
Sở hữu ngoại hình đẹp, gương mặt điển trai như sao Hàn, Phạm Thế Thịnh khiến dân mạng chú ý.
Người đẹp phim "Để Mai tính" cho rằng cảnh nóng là cảm xúc bình thường và cô nhập vai dễ dàng như chuyện ăn, ngủ, đi lại hàng ngày.
Việc nhiều sinh viên ra trường chọn cách rải hồ sơ khắp các công ty với những lá thư xin việc na ná nhau được cho là một trong số những dấu hiệu của việc thiếu kỹ năng nghề nghiệp.
Dù đang học lớp 2, thậm chí lớp 4, nhiều học sinh người dân tộc Chứt vẫn chưa viết nổi tên mình.
Bức thư “Gửi nhà văn Andersen” nói lên ước vọng của “Cô bé bán diêm”, mong muốn cuộc sống tình thương, hạnh phúc của nam sinh lớp 8, khiến nhiều người xúc động.
Cuốn sách là hành trình của một đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ cho đến lúc trở nhân tài sở hữu 500 phát minh.
Đề văn khiến học sinh khó hiểu, mất phương hướng lập luận, không biết lựa chọn phương án trả lời... được đánh giá là "gài bẫy" học sinh.
Một học sinh lớp 5 viết những cảm xúc rất thật trong bài làm văn: “Khi nghe thông tin trường Hà Nội - Amsterdam chỉ xét tuyển để chọn vào lớp 6, em bàng hoàng. Lòng em như tan vỡ”.
Sáng 22/4, nhiều học sinh tại TP HCM hoang mang trước kiểu ra đề vừa lạ, vừa đánh đố sau buổi thi học kỳ II, môn Ngữ văn lớp 9. Giáo viên cũng không hiểu yêu cầu của đề.
Mới đây nhất, Bộ GD&ĐT thừa nhận, nhiều em bảy năm đi học không viết được tên mình. Trước đó, nhiều phụ huynh xin cho con học lại vì “ngồi nhâm lớp” cũng không được.
Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đang tiến hành rà soát kiểm tra, chấn chỉnh việc dạy và học, đặc biệt các trường có học sinh người dân tộc Pakô, Vân Kiều.