Chủ nhà lì xì mỗi phòng trọ 500.000 đồng sau Tết
Ngoài món tiền lì xì dịp đầu năm, vợ chồng chủ nhà từng giảm tiền trọ, tặng đồ ăn cho người thuê nhà trong các đợt giãn cách xã hội.
63 kết quả phù hợp
Ngoài món tiền lì xì dịp đầu năm, vợ chồng chủ nhà từng giảm tiền trọ, tặng đồ ăn cho người thuê nhà trong các đợt giãn cách xã hội.
Trong ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, 9.500 học sinh miền núi tại Quảng Nam được nhận lì xì may mắn.
Lì xì chứa tiền âm phủ được phân phát tại một khu ký túc xá ở Đại học Toronto, Canada trong dịp Tết Nhâm dần khiến nhiều sinh viên châu Á cảm thấy bị xúc phạm.
Năm thứ 2 ở lại TP.HCM đón Tết, anh Hoàng Nam (28 tuổi) không cảm thấy cô đơn nhờ hội bạn là cư dân chung cư. Cùng nhau, họ dự định tổ chức bữa tiệc nhỏ để chúc mừng năm mới.
Năm đầu tiên tự đi sắm Tết, Trần Nguyệt Anh (sinh năm 2001) cảm thấy vừa hào hứng vừa hồi hộp. Cô bạn chi tiêu phần lớn mua quà cho gia đình và bản thân sau một năm nhiều khó khăn.
Tất cả sinh viên chính quy của ĐH Ngoại thương đều được nhận khoản tiền mừng tuổi 100.000 đồng/người từ nhà trường.
Dự định, ngày 25 tháng chạp, Cẩm Lan (ĐH Giao thông Vận tải) sẽ về Hải Dương đón Tết cùng gia đình. Nhưng dịch Covid-19 bùng phát khiến nữ sinh phải ở lại Hà Nội, đón Tết xa nhà.
Các cuốn sách thiếu nhi, văn chương, khoa học được nhiều người lựa chọn để mừng tuổi, tạo nên nét đẹp dịp Tết này.
Vé số Vietlott là cách lì xì vừa văn minh, vừa giá trị theo cách riêng, khiến người nhận thích thú và mong chờ.
ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM có 30 sinh viên Việt Nam và 18 lưu học sinh quốc tế ở lại ký túc xá đón Tết. Mỗi sinh viên ở lại sẽ được lì xì 1 triệu đồng.
Sinh viên ĐH Điện lực nhận được thông báo nghỉ Tết Nguyên đán kèm thông tin lì xì của nhà trường.
Giáo viên trường tiểu học Lê Đức Thọ (Gò Vấp, TP.HCM) hoá thân thành nhân vật trong phim, tạo không khí thân thiện, đón học sinh lớp 1, 2 trở lại trường.
Sáng 4/5, sinh viên nhiều đại học trên cả nước bắt đầu đi học trở lại. Họ xếp hàng dài, chờ đo thân nhiệt trước khi vào trường.
Góp phần đẩy lùi dịch Covid-19 không có gì là to tát. Nó chỉ cần là điều nhỏ nhặt, đơn giản như tự nguyện cách ly, cho đi chiếc khẩu trang, biến rửa tay thành điệu nhảy gây sốt.
Từ cắt tóc miễn phí đến mở lớp học ngoài trời, không chỉ ở Trung Quốc, nhiều tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm từ khắp nơi trên thế giới đã quyên góp, giúp đỡ nhau vượt qua dịch bệnh.
Để đảm bảo an toàn và tránh lây nhiễm dịch bệnh, thầy Đỗ Văn Dũng trực tiếp đến kiểm tra công tác phòng dịch tại ký túc xá, tặng lì xì để sinh viên mua khẩu trang.
Trong thời khắc giao thừa, hai sản phụ ở Sóc Trăng vượt cạn thành công tại Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ. Giám đốc bệnh viện đã đến tận giường để chúc mừng các bé.
Ngày 19/1, 70 em nhỏ tại Trung tâm cai nghiện số 2, Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội đã được đón Tết sớm cùng các sinh viên nhóm Cầu Vồng và các tình nguyện “Hạnh phúc là giá trị”.
Mỗi lần Tết cổ truyền đến, nhiều trường đại học đã có “kịch bản” để các sinh viên quốc tế theo học ở Việt Nam được trải nghiệm thực tế với Tết thông qua nhiều hoạt động.
Trong khi giáo viên sợ học sinh quên kiến thức nên thường “lì xì” bằng bài tập về nhà, các em lại chỉ mong được vui Tết, không phải nơm nớp lo chuyện làm bài tập.