Đắk Nông: Cụm thác Đrây Sáp - Gia Long ngập tràn rác thải
Lượng du khách lớn tới tham quan đã để lại rác thải khắp nơi, khiến cảnh quan nhếch nhác.
136 kết quả phù hợp
Lượng du khách lớn tới tham quan đã để lại rác thải khắp nơi, khiến cảnh quan nhếch nhác.
Sau tiếng nổ lớn, thanh niên 26 tuổi đã tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn. Vợ nạn nhân xấu số đang mang bầu.
Đến rủ bạn bạn đi nhậu, thấy con gái người này ở nhà một mình, kẻ đang mang lệnh truy nã nảy sinh ý định đồi bại. Khi "yêu râu xanh" đang thực hiện hành vi thì bị bắt giữ.
Thanh niên 32 tuổi làm quen bạn gái qua mạng rồi đến nhà chơi. Sau đó, người này giả vờ mượn xe rồi mang đi cầm cố.
Sau 3 ngày triển khai tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể thanh niên rơi xuống thác Dray Sáp cách hiện trường 20 m.
Ba thanh niên trèo lên mỏm đá thác Đray Sáp chụp hình lưu niệm không may trượt chân rơi xuống nước. Hai nạn nhân may mắn bơi vào bờ thoát nạn, người còn lại mất tích 2 ngày nay.
Phát hiện và bắt nhóm lâm tặc đang cầm cưa máy, vận chuyển gỗ ra cửa rừng, hai cán bộ bảo vệ rừng tỉnh Đắk Nông bị lâm tặc đánh trọng thương phải nhập viện.
Sau khi được đưa vào Đắk Nông chữa trị thuốc nam, sức khỏe của chàng trai đã ổn định. Còn cô gái vẫn đang nằm mê mệt tại khoa Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).
Lớp học không bụi phấn, không bục giảng. Học sinh lấy nền nhà làm chỗ ngồi. Học phí được phụ huynh trả bằng những bó rau, lon gạo và cả những ngày công giúp gia đình thầy giáo.
Thác Gia Long hay còn gọi là Đray Sáp Thượng, là một thác nước trên sông Serepôk thuộc xã Dray Sáp huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk và xã Đăk Sôr của huyện Krông K’Nô, tỉnh Đắc Nông.
Từ địa phận Đắk Nông, cả đoàn cũng cố di chuyển nhanh hơn, gấp gáp hơn. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mắt cay xè. Cơ thể run lên vì lạnh. Đôi chân sũng nước. Bụng đói run.
Năm 2001, bà Nguyệt hiến cho thôn 450 m2 trong thửa đất của gia đình để làm hội trường. 13 năm sau, bà lại bị coi là người lấn chiếm đất công trên chính lô đất của mình.
Trong lúc mọi người đang nhậu, Thuận rủ Toán ra vườn cà phê sau chòi rẫy nói chuyện và quan hệ tình dục. Sau đó, 4 thanh niên khác tiếp tục giở trò đồi bại với nạn nhân.
Giá hạt tiêu luôn ổn định ở mức trên 150.000 đồng/kg, có thời điểm lên đến 230.000 đồng/kg. Mức này đã khiến “cơn sốt” trồng tiêu tại Đăk Nông ngày một cao.
Chiều tối 3/8, một cán bộ tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông xác nhận có một vụ nổ xảy ra ở trường bắn cũ của đơn vị tại thôn B'Nâm Rạ, xã Đắk Nia (thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông).
Ngày 23/7, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Đắk Nông cho biết vừa ra quyết định kỷ luật Thượng tá Lê Minh Quý (Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).
Từ nay đến cuối năm, tỉnh Đắk Nông sẽ không cấp phép cho các công ty, hãng du lịch lữ hành đưa khách đến tham quan hệ thống hang động núi lửa ở huyện Krông Nô.
Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) vừa phẫu thuật cắt bỏ dạ, thay bằng túi chứa nhân tạo để cứu sống bệnh nhân Nguyễn Kim Toàn do uống phải axit.
Nửa tháng trở lại đây, nhiều người dân tại các xã Quảng Trực (Tuy Đức), Đắk Som (Đắk Glong), một số xã tại huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông bỏ việc vườn rẫy đi tìm trái mây rừng bán.
Nói lảm nhảm sau chầu nhậu, Kiệm nghe tiếng em trai nhắc về đi ngủ liền tỏ thái độ cay cú. Gã tìm cuốc bổ nhiều nhát vào đầu người em.