Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Kristen Stewart kín tiếng chuyện yêu đương

Nếu tò mò về mối quan hệ lãng mạn của đôi trai tài gái sắc trong "Chạng vạng", bạn đừng bao giờ mong chờ sẽ nghe ngóng được điều gì từ chính miệng nàng Bella Swan xinh đẹp.

Kristen Stewart kín tiếng chuyện yêu đương

Nếu tò mò về mối quan hệ lãng mạn của đôi trai tài gái sắc trong "Chạng vạng", bạn đừng bao giờ mong chờ sẽ nghe ngóng được điều gì từ chính miệng nàng Bella Swan xinh đẹp.

>> Robert Pattinson: ‘Tôi và Kristen là một cặp’
>> Kristen Stewart đi cổ vũ Robert Pattinson

Kristen Stewart kín tiếng chuyện yêu đương

Kristen Stewart quyến rũ trên bìa tạp chí Elle số tháng 6

“Tôi không bao giờ bán rẻ mối quan hệ của mình bằng cách kể lể khắp nơi”, nữ diễn viên 20 tuổi khẳng định trên tờ Elle số tháng 6. “Mọi người thường nói: “Hãy tiết lộ bạn đang hẹn hò với ai để chúng tôi bớt tò mò”. Tuy nhiên, họ chỉ nói thế thôi vì ngay sau đó, họ sẽ hỏi bạn thêm nhiều chi tiết khác”.

Về mối quan hệ tình cảm với bạn diễn Robert Pattionson, Kristen Stewart cũng nhất quyết không chịu công khai: “Một số người từng gõ cửa phòng tôi và hỏi mượn bật lửa. Sau đó, họ tự nhận mình là fan hâm mộ cuồng nhiệt của tôi. Đứng trước tình huống đó, tôi luôn hỏi những câu đại loại như “Bạn có thực sự cần mượn bật lửa để châm thuốc không?” hoặc “Làm thế nào bạn biết tôi ở phòng số bao nhiêu?”. Tôi không thể là chính mình mặc dù tôi rất muốn thế”.

Kristen Stewart kín tiếng chuyện yêu đương

Kristen và Robert Pattinson

Nhiều người cảm thấy Kristen Stewart trông thật khốn khổ mỗi lần xuất hiện trước công chúng chỉ vì sự tù túng khi đứng dưới ánh đèn sân khấu. Tuy nhiên, ngôi sao của Trăng non lại không nghĩ vậy: “Tôi không hề khổ sở. Vấn đề nằm ở chỗ: có quá nhiều người la hét khi nhìn thấy tôi. Đôi khi, tôi muốn phải tự kìm nén để không bật khóc. Đó chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể”.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên 20 tuổi còn phàn nàn về cánh paparazzi suốt ngày bám theo cô: “Thật điên rồ. Khi bị ai đó phát hiện, bạn phải nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi mình đang đứng. Mọi người đều hành động rất kỳ quặc. Trong khi đó, những tay săn ảnh luôn tìm cách “chơi xấu” bạn. Họ chẳng khác nào những tên du côn. Thậm chí, tôi còn sợ không dám lái xe một mình nữa vì nguy hiểm lúc nào cũng rình rập xung quanh”.

Hạnh Nhi

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo People

Bạn có thể quan tâm