Điều tra lại nghi án tử tù vị thành niên có ngày sinh 'ảo'
TAND Tối cao tuyên hủy bản án để điều tra lại tuổi thật của tử tù Trần Văn Thơi do tháng 6 hàng năm không có ngày 31, nên việc xác định bị cáo sinh ngày 31/6/1992 là phi thực tế.
249 kết quả phù hợp
TAND Tối cao tuyên hủy bản án để điều tra lại tuổi thật của tử tù Trần Văn Thơi do tháng 6 hàng năm không có ngày 31, nên việc xác định bị cáo sinh ngày 31/6/1992 là phi thực tế.
Ðó là tử tù Nguyễn Văn Chưởng (31 tuổi, quê Hải Dương) đang chờ thi hành án tử hình tại trại tạm giam Trần Phú, TP Hải Phòng.
Đối với 2 bản án hình sự vẫn đeo đẳng ông Chấn nhiều năm nay, mới đây cơ quan điều tra đề nghị VKSND tối cao ra kháng nghị giám đốc thẩm.
Lý do xin lỗi là bởi trước đó VKSND Cam Lộ đã truy tố oan ông Lẹ về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Ngày ông Nguyễn Thanh Chấn được mình oan trở về với xã hội cũng chính là ngày Nguyễn Văn Hòa tin rằng công lý cũng sẽ đến với bản thân mình.
Để thoát án tử hình, Nén khai cả 9 người trong gia đình vợ tham gia giết người trong vụ án “vườn điều”. Từ lời khai này, 3 thế hệ trong một gia đình và cả Nén bị kết án.
Trong bản án buộc tội Lê Bá Mai, tòa cũng cho rằng vụ án này vừa có chứng cứ buộc tội vừa có chứng cứ gỡ tội.
Ban cán sự Đảng TAND Tối cao đề xuất, tòa án phải xem xét các hoạt động tố tụng từ khi bị bắt, giam giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quá trình điều tra, truy tố.
TAND Tối cao đã kháng nghị giám đốc thẩm bản án xử tù nhóm học sinh tại Tiên Lãng (Hải Phòng) giật mũ nữ sinh vì cho rằng bản án quá nghiêm khắc, đề nghị hủy án để xử lại từ đầu.
Viện trưởng Viện KSND Tối cao khẳng định sẽ đề nghị cùng TAND Tối cao và Bộ Công an xem xét lại “kỳ án vườn mít”, lúc đó mới xác định Lê Bá Mai có phạm tội hay không.
Nếu hai bản án của TAND tỉnh Thanh Hóa không bị kháng nghị giám đốc thẩm, có lẽ bị án Mai Thị Chung sẽ là người phải thụ án oan với thời gian kỷ lục ở Việt Nam (45 năm, 6 tháng tù)
“Ngày tôi bị bắt cả xóm ai cũng biết. Bây giờ tôi được thả tự do, mong muốn đầu tiên là TAND TP.Trà Vinh tổ chức công khai xin lỗi…” – người bị dính oan sai 8 năm qua nói.
Sáu bị can trong vụ án tại ổ kích dục Tân Hoàng Phát sẽ bị xét xử lại theo hướng tăng hình phạt. Đó là nhận định của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.
Sau nhiều phiên xử Lê Bá Mai, chủ trang trại nơi thanh niên làm thuê được mời đi nhận lại “vật chứng” trong vụ án.
TAND TP Hải Phòng đã bác toàn bộ nội dung kháng cáo hành chính của ông Đoàn Văn Vươn và buộc ông Vươn phải nộp trên 20 triệu đồng tiền án phí.
Hiếp dâm rồi giết bé gái 11 tuổi là tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng tại sao tòa không tuyên án tử hình? Phải chăng tòa đã “run” nếu tuyên tử hình, “sợ” nếu tuyên không phạm tội?
Vụ án đình đám tại “tổ quỷ” kích dục Tân Hoàng Phát đang được điều tra và xét xử lại theo hướng nghiêm khắc hơn.
Ông Ngô Quang Chướng, người lĩnh án tử hình, đã qua đời tại trại giam Chí Hòa (TP.HCM). Thi thể ông này đã được bàn giao về cho gia đình.
Dù không phạm tội, nhưng do bị ép cung, nhục hình, anh Đỗ Văn Mạch phải nhận bừa tội giết người...
Tại kho hàng của công ty Trường Ngân, với 6 xe cà phê được chuyển đi trong ngày 5/12 thì chỉ có 3 xe là hạt cà phê, 3 xe còn lại là các bao “rác” (chứa vỏ cà phê, tạp chất...).