Thủ lĩnh IS vào danh sách bình chọn nhân vật năm của TIME
Tạp chí TIME ngày 7/12 công bố 8 ứng viên cuối cùng cho danh hiệu "Nhân vật của năm" 2015, trong đó có thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), tổng thống Nga và thủ tướng Đức.
34 kết quả phù hợp
Tạp chí TIME ngày 7/12 công bố 8 ứng viên cuối cùng cho danh hiệu "Nhân vật của năm" 2015, trong đó có thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), tổng thống Nga và thủ tướng Đức.
Cuộc tấn công đẫm máu ở thủ đô Paris vào cách đây một tuần khiến cả thế giới bàng hoàng, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự xâm nhập của khủng bố cực đoan ở châu Âu.
Chưa thể xác định kết quả chiến dịch không kích của Nga tại Syria, nhưng động thái quân sự quyết liệt của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đẩy người đồng cấp Mỹ vào thế bị động.
Dự đoán người đoạt giải Nobel luôn là một thử thách đầy khó khăn và gần như là bất khả thi. Nhưng cứ mỗi năm những đồn đại và dự đoán lại tràn ngập và kết quả luôn gây xôn xao.
Ông Bashar al-Assad, Tổng thống Syria, nhận định phương Tây khóc thương người tị nạn bằng một mắt, còn mắt kia của họ dõi theo nòng súng máy.
Ngày 18/9, người ta tiếp tục phát hiện thi thể của một bé gái 4 tuổi người Syria trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ vài tuần sau thảm kịch của cậu bé Aylan Kurdi gây chấn động.
Di chuyển hàng nghìn cây số từ quê hương tới nước khác, ngủ trên nền đất, không có đồ chơi và sợ hãi là thực tế mà trẻ em di cư phải chịu đựng khi theo cha mẹ tìm “miền đất hứa".
Từ đầu năm 2015, nước Đức đã tiếp nhận hơn 450.000 người tị nạn. Thành phố Munich đang báo động vì quá tải.
Người di cư không chỉ mất rất nhiều tiền, mà còn phải đánh cược mạng sống trong những hành trình gian truân tới miền đất hứa châu Âu.
Nhiều nhà báo và chuyên gia nhân quyền quốc tế khẳng định những chính sách sai lầm của Mỹ và NATO là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng tị nạn đang làm rối loạn châu Âu.
Các nhà lãnh đạo châu Âu chia rẽ vì áp lực khủng hoảng người tị nạn từ nhiều tháng qua, nhưng tấm ảnh bé trai Syria như "giọt nước tràn ly", buộc họ phải hành động khẩn trương.
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bế thi thể bé trai Syria, "em bé Napalm" hay "người đàn ông rơi" trong vụ khủng bố 11/9 là những bức ảnh thay nghìn lời nói, ám ảnh người dân thế giới.
Người bác của hai bé trai di cư tử nạn đau đớn khi hay tin dữ. Cô hối hận vì đã tài trợ tiền để gia đình em trai vượt biển tới châu Âu.
Cả thế giới rúng động trước thảm kịch hơn 700 người chết chìm ngoài khơi Libya khi cố vượt biển tìm đến trời Âu. Địa Trung Hải đã trở thành “nhà mồ tập thể” từ nhiều năm qua.