Va chạm chìm thuyền, hai thanh niên mất tích
Chiếc thuyền của anh Lâm đang chở bạn cùng máy móc qua sông thì xảy ra va chạm với một chiếc tàu lớn
221 kết quả phù hợp
Chiếc thuyền của anh Lâm đang chở bạn cùng máy móc qua sông thì xảy ra va chạm với một chiếc tàu lớn
Ngay khi Hà Nội chuẩn bị làm hầm đường bộ xuyên đê sông Hồng từ phố Chương Dương Độ sang phố Trần Nguyên Hãn được công bố, đã có nhiều ý kiến người dân phản đối dự án này.
Tan vỡ mối tình kéo dài 11 năm với một người đàn ông mang quốc tịch Hà Lan, ca sĩ Nhật Sơn quen biết và sống chung với Đạt một năm thì bị người tình mới sát hại.
Thể hiện ca khúc "Hạ trắng" theo phong cách blue/jazz, "chị Bống" đã đem đến cho khán giả những cảm xúc mới lạ khi nghe lại một ca khúc cũ.
Hết dự định làm đường cao tốc phục vụ dân Hà Nội đi lễ chùa, xây nhà vệ sinh “dát vàng” tiền tỷ, lại có ý kiến Hà Nội làm hầm vượt qua sông Hồng để giãn dân phố cổ.
Gia đình chị Huyền đã bàn bạc và thống nhất sẽ gửi "tâm thư" tới cơ quan điều tra CA Hà Nội, đề nghị làm rõ bác sĩ Tường có thực sự ném xác xuống sông Hồng hay không.
Gắn liền đời mình với nghĩa địa vô danh với kiếp vớt xác cứu người, anh Nguyễn Văn Dũng được người dân địa phương gọi với cái tên trìu mến: “nghĩa hiệp sông Hồng”.
“Gia đình đã bàn bạc và dự tính sẽ thuê luật sư vào cuộc để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho gia đình”, ông Quang, cậu của chồng nạn nhân thẩm mỹ viện bị phi tang xác nói.
Gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã chi hàng trăm triệu đồng và phải vay mượn tiền để thuê tìm kiếm thi thể người thân. Trong khi đó, gia đình bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường chưa một lần đến hỏi...
Đến hôm nay, 28/10, anh Nguyễn Hữu Huy, chồng của chị Huyền vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì xảy ra với vợ mình.
Gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã thuê thuyền đi 30 km dọc sông Hồng xuôi về hạ du, "bới và lục tung 2 bên bờ sông, vớt và kiểm tra từng bọc nylon" với mong mỏi tìm bằng được thi thể người thân.
Sau 5 ngày bị Giám đốc thẩm mỹ Cát Tường ném xuống sông Hồng phi tang, công an vẫn đang tung các mũi tìm chị Huyền. Ngư dân sống dọc sông cho rằng thời tiết lạnh, nạn nhân chưa thể nổi lên.
Lực lượng chức năng và gia đình đã mang tờ rơi đến các địa phương dọc hạ lưu sông Hồng để phát với hi vọng người dân nào phát hiện thì thông báo cho gia đình hoặc cơ quan công an.
Nếu pháp y tử thi phát hiện trong ngực, bụng nạn nhân có nước thì chắc chắn khi bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường ném xuống sông nạn nhân vẫn còn sống. Như vậy đã cấu thành hành vi “giết người”.
Nói về vụ việc bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vứt xác bệnh nhân xuống sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng: “Vụ việc này xảy ra, trước tiên là lỗi quản lý của ngành”.
Cơ quan chức năng cho biết đã huy động lực lượng CSGT đường thủy cùng với các đơn vị công an tập trung tìm xác nạn nhân bị bác sĩ thẩm mỹ viện ném xuống sông Hồng.
“Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Nội phối hợp các cơ quan chức năng làm rõ vụ thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết, ném xác khách hàng xuống sông Hồng.
Tình trạng khai thác quá mức trên diện rộng khiến thạch tín ngấm vào tầng nước ngầm an toàn ở Hà Nội, nhưng mối họa này phát triển chậm và thủ đô vẫn còn khá nhiều thời gian để đối phó.
Trước nguy cơ vỡ đê sông Nhuệ, chiều nay, Hà Nội quyết định mở trạm Thanh Liệt để nước chảy ngược vào các sông nội thành.
Tối qua, 27/7, HLV Hồng Nhung cùng các thành viên ưu tú của đội mình có một đêm nhạc riêng tại phòng trà Đồng Dao với chủ đề “Sài Gòn chưa xa đã nhớ”. Đây cũng là đêm nhạc ra mắt hai thí sinh mới...