Mặt nạ kinh dị làm huyên náo chợ Trung thu phố cổ
Nhiều du khách dạo chơi chợ Trung thu Hàng Lược, Hàng Mã (Hà Nội) bị giật mình, kinh hãi bởi những chiếc mặt nạ hình đầu lâu bỗng dưng nhào ra trước mặt.
219 kết quả phù hợp
Nhiều du khách dạo chơi chợ Trung thu Hàng Lược, Hàng Mã (Hà Nội) bị giật mình, kinh hãi bởi những chiếc mặt nạ hình đầu lâu bỗng dưng nhào ra trước mặt.
Mỗi độ Trung thu là dịp để cả gia đình bà Vũ Thị Thanh Tâm (86 tuổi) đoàn tụ, hoàn thiện những giỏ thiên nga bông xinh xắn mà không thể tìm ở nơi nào khác trên đất Hà thành.
Đồ chơi trẻ em hàng hiệu có giá bán khá cao, từ vài triệu tới hơn chục triệu đồng. Để các con được chơi đồ cao cấp thoải mái, nhiều phụ huynh chọn cách đi thuê với mức phí rẻ.
Không phải đổ mồ hôi bon chen chờ đợi dưới nắng hè nóng bức, những tín đồ của quà vặt giờ đây chỉ cần ngồi một chỗ, lướt web, gọi điện, và chờ thưởng thức.
Ngoài mẫu mã đẹp, kiểu dáng phong phú, mức giá siêu rẻ là nguyên nhân khiến cho đồ chơi Trung Quốc, dù không an toàn vẫn lấn lướt hàng Việt Nam trong suốt thời gian dài.
Chỉ họp một lần trong năm, thường tập trung vào những ngày đầu năm mới, những khu chợ này mọc lên tự phát nhưng lại tồn tại rất lâu trong cuộc sống người Việt.
Trước đây, tào phớ hay bún đậu mắm tôm chỉ có ở vỉa hè, hàng rong. Nay, thực khách có thể thưởng thức những món quà vặt này ngay trong các cửa hàng sang trọng.
Ngày 21/4, Sở GTVT Hà Nội cho biết vừa quyết định tổ chức phân luồng giao thông phục vụ mở rộng không gian đi bộ sang khu bảo tồn cấp I, khu phố cổ Hà Nội thuộc quận Hoàn Kiếm.
Theo thông lệ hàng năm, giới buôn đồ cổ Hà Nội lại tập trung về khu vực quanh phố Hàng Lược, Hàng Rươi, Hàng Mã để bày bán.
Thời tiết ấm áp kèm theo chút nắng khiến cho phiên chợ cuối năm trên phố Hàng Lược (Hà Nội) đong đầy cảm xúc. Chỉ còn vài tiếng nữa thời khắc bước sang năm mới sẽ đến.
Nhu cầu làm đẹp đi chơi Tết không chỉ có nữ giới mà còn cả ở các đấng mày râu. Chiều 29/1, các thợ cạo ở một số vỉa hè thủ đô làm việc không ngừng nghỉ, thậm chí tăng giá gấp rưỡi.
Trên nhiều tuyến phố cổ, các gian hàng hoa giả tấp nập người mua, trong khi đó, nhiều gánh hoa tươi lại thưa khách.
Trước Tết vài ngày, giao thông Hà Nội rơi vào cảnh tắc nghẽn, ùn ứ không kể giờ giấc. Người lái xe máy đã chật vật, người chở hàng cồng kềnh còn vất vả hơn.
Đỗ chiếc Toyota Innova tại ngã 5 ở phố Hàng Lược để vào chợ Đồng Xuân mua đồ, trở ra anh Long và vợ hốt hoảng vì chiếc xe 7 chỗ của gia đình đã không cánh mà bay.
Đây là thời điểm các làng hoa Hà Nội hối hả thu hoạch mang hoa đi bán và cũng đón một lượng người đông đúc tới xem, chơi và mua.
Năm nay người dân đã giảm tối đa việc vung tiền cho hàng hàng mã, sức mua chủ yếu tập trung ở các mặt hàng bình dân.
Chợ bán đồ trang trí Tết truyền thống ở phố Hàng Lược đã bắt đầu nhộn nhịp mua bán từ trước ngày 23 tháng Chạp.
Còn chưa đầy 3 tuần nữa là Tết, Hà Nội lại rộn ràng đón những cành đào đỏ thắm xuống phố báo hiệu năm mới đã đến rất gần.
Nhiều người ở Hà Nội đã không ngại ngùng xà xẻo cả đất chùa chiền để buôn bán.
Chỉ được phép hoạt động trên đường quanh bờ Hồ Tây, tuy nhiên, đơn vị vận hành công khai mời chào dịch vụ xe điện phục vụ đám hỏi, đám cưới.