Người Hà Nội đạp xe diễu hành quanh hồ Gươm sáng mùng 1 Tết
Tờ mờ sáng mùng 1 Tết, gần 100 cua rơ "nghiệp dư" Hà Nội đã đạp xe diễu hành quanh hồ Gươm đón chào năm mới.
84 kết quả phù hợp
Tờ mờ sáng mùng 1 Tết, gần 100 cua rơ "nghiệp dư" Hà Nội đã đạp xe diễu hành quanh hồ Gươm đón chào năm mới.
Thời tiết khô ráo đã làm cho buổi trình diễn pháo hoa tầm cao được mong đợi nhất ở hồ Gươm thành công. Nhiều khán giả vỗ tay reo hò ở thời khắc bước sang năm mới.
Nhiều tỉnh miền Tây sẽ bắn sớm trước Giao thừa, người dân Bạc Liêu được ngắm pháo hoa từ 23h30, còn ở An Giang, bữa tiệc ánh sáng thậm chí còn được bắt đầu từ 21h30.
Trong khi Quốc Anh mới giành Quả bóng vàng, Hải Lâm, Phước Vĩnh và Văn Trương được trở lại ĐTQG thì Quốc Vượng phải giải nghệ, bốc vác mưu sinh còn Văn Quyến sống lay lắt ở V.Ninh Bình nhờ tình...