Công an xác định chủ nhân 5 lượng vàng ở nhà máy rác
Hơn nửa tháng có người xin được nhận số nữ trang mà chị công nhân phân loại rác phát hiện, nhà chức trách đã xác định được chủ nhân của ví vàng.
261 kết quả phù hợp
Hơn nửa tháng có người xin được nhận số nữ trang mà chị công nhân phân loại rác phát hiện, nhà chức trách đã xác định được chủ nhân của ví vàng.
Trong khi chị Mai đang yêu cầu được nhận toàn bộ số vàng nhặt được hơn một năm trước thì một người đã trưng bằng chứng nhận là chủ của số tài sản này.
Nhặt được 5 lượng vàng, chị Phạm Tuyết Mai không những bị cho nghỉ việc, cuộc sống khó khăn mà còn vất vả “đáo tụng đình” trong hơn 1 năm qua.
Công an TP Cà Mau (Cà Mau) đã có hướng giải quyết số vàng mà công nhân phân loại rác nhặt được sau hơn một năm không tìm được chủ sở hữu.
Sau 3 tháng vướng lao lý, Hào Anh bị VKSND Đơn Dương (Lâm Đồng) truy tố tội Trộm cắp tài sản. Thanh niên này đã từ chối giám định tâm thần và không cần luật sư bào chữa.
Từng có nhiều mẫu đất ven biển Phú Quốc nhưng không ít cư dân ở "đảo ngọc" phải hết để trả nợ. Họ chưa biết cả gia đình sẽ bị chủ mới đuổi đi lúc nào.
Trong lúc đánh bài uống rượu, Thuộc với người hàng xóm cãi nhau và thanh niên này đã đánh chết bạn nhậu.
Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đã bắt giam Nguyễn Hoàng Anh (19 tuổi, tức Hào Anh) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.
Do thiếu trình độ nên không ít quan xã phải mua bằng, chạy chức, gây ra những chuyện dở khóc dở cười và làm khổ dân.
Hơn 2 tháng điều tra, Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đủ căn cứ xác định Hào Anh và một cô gái cùng quê có hành vi Trộm cắp tài sản.
Thoát khỏi "địa ngục trần gian", Hào Anh làm chủ gần một tỷ đồng nhưng cuối cùng thì cậu đã đưa mình vào nhà giam. Em của thanh niên này cũng đang trốn công an vì bị nghi ăn trộm.
Hơn nửa năm làm công nhân ở Lâm Đồng, Nguyễn Hoàng Anh (còn gọi là Hào Anh, ngụ Cà Mau) và em họ là một cô gái đã vướng lao lý.
Chỉ vì mâu thuẫn gia đình hoặc ghen tuông, nhiều ông chồng ở miền Tây ra tay sát hại người 'đầu ấp tay gối'. Nhiều nghi can đã tự tử sau khi gây tội.
Phát hiện hệ thống gas trong xưởng sản xuất nước đá bị rò rỉ, anh Toản dùng túi nylon trùm lên đầu rồi đi vào khóa van nhưng thiệt mạng vì ngạt khí độc.
Vài năm nay, ông An phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo. Ông được cho là đã tìm đến cái chết bằng cách tự nổ súng vào người.
Vừa trộm được 6 triệu đồng với hai điện thoại di động, Ý bị chủ tiệm thuốc tây đấm vào mặt và quật ngã xuống đường.
Được nông dân đồng ý cho mua tôm trả tiền chậm, ông Chiến chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng, rồi trốn khỏi địa phương.
Sau 4 năm bị cha túm 2 chân ném xuống đường gây nứt sọ, bé Quỳnh vẫn thường xuyên co giật vì bị động kinh. Người mẹ đưa con đi chữa trị khắp nơi, nhưng không có kết quả khả quan.
Chị Châu đến cơ quan công an tố cáo anh Lý và 3 bạn nhậu đã thay nhau làm nhục mình, khi cuộc nhậu kết thúc được một ngày.
Nhậu say tại đám giỗ, Vững giành micro hát nhưng bị rớt nhịp đàn. Thấy nhiều người cười mình, thanh niên này quay sang đổ lỗi cho nhạc công và gây ra án mạng.