Ngày cuối là tình nguyện viên ở TP.HCM
Trước khi về nhà, Như đi từng phòng tạm biệt y, bác sĩ, tình nguyện viên và F0 cô hỗ trợ trong gần một tháng ở bệnh viện. Mọi người hẹn gặp lại nhau khi thành phố khỏe lại.
295 kết quả phù hợp
Trước khi về nhà, Như đi từng phòng tạm biệt y, bác sĩ, tình nguyện viên và F0 cô hỗ trợ trong gần một tháng ở bệnh viện. Mọi người hẹn gặp lại nhau khi thành phố khỏe lại.
Thấy người đàn ông bị tai nạn, Ngọc Trinh vội cõng anh vào vỉa hè. Theo cô, người này và vợ đang cùng đoàn hồi hương đi từ miền Nam về quê.
Khắc phục hậu quả cơn bão số 5, hàng trăm đoàn viên, thanh niên xung kích ra đồng giúp dân thu hoạch lúa nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Khi phát hiện em nhỏ sẩy chân rơi xuống ao cá, Nguyễn Trần Anh Đức - học sinh lớp 4A, trường Tiểu học Sơn Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) - đã kịp thời cứu em lên bờ an toàn.
"Dù vất vả, mình vui vì giúp địa phương phòng, chống dịch", Minh Phương chia sẻ khi tham gia tình nguyện tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Địa bàn ghi nhận 146 ca mắc Covid-19.
Nhiều học sinh cấp 2 (trú xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) không ngần ngại viết đơn tình nguyện tham gia công tác hậu cần trong khu cách ly.
Hơn 5 giờ trên xe cấp cứu đi tìm nơi điều trị Covid-19 cho mẹ, người con trai không biết làm gì khác ngoài nắm chặt bàn tay bà và chờ đợi.
Đang làm thủ tục khai báo y tế tại chốt kiểm soát Covid-19 để đến bệnh viện, một sản phụ bất ngờ vỡ ối. Nam tình nguyện viên ở chốt đã đỡ đẻ cho sản phụ.
Cùng bố mẹ từ Bình Phước về quê tránh dịch, bé trai mệt lả, ngủ thiếp đi tại chốt kiểm soát dịch khu vực cầu Bến Thủy. Em và gia đình đã được hỗ trợ về bằng ôtô.
Đoàn viên, thanh niên Quảng Ngãi quyên góp thịt, cá, rau xanh và tình nguyện nấu hàng nghìn suất ăn mỗi ngày tặng người dân ở các khu cách ly tập trung.
Đoàn viên, thanh niên Quảng Ngãi tự nguyện quyên góp mua cá tươi ở bến cảng, sau đó mang về chế biến, gửi tặng người dân TP.HCM.
Học sinh Cao Anh Vũ, lớp 10A1, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Bình), vừa có hành động dũng cảm khi lao mình ra giữa dòng nước cứu 2/3 người đang chơi vơi giữa dòng sông.
Trung ương Đoàn tặng bằng khen cho anh Nguyễn Xuân Trường vì việc giúp một cháu bé đi lạc về với gia đình.
Trên mỗi tấm chắn, nhóm Sinh viên Tình nguyện Tuổi trẻ Bắc Ninh in dòng chữ "Việt Nam quyết thắng đại dịch" để cổ vũ lực lượng tuyến đầu.
"Nhà tôi cũng có con nhỏ, tôi không sợ bị bẫy, bị cướp. Khi đó, tôi không cho phép mình bỏ qua một em nhỏ đang lang thang giữa đường một mình như vậy", tài xế Trường chia sẻ.
Ông Điểu K'Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông.
Ông Hầu A Lềnh sinh năm 1973, quê Lào Cai, là thạc sĩ Kinh tế, thạc sĩ Kỹ thuật, kỹ sư Viễn thông vô tuyến.
Ông Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, quê Hậu Giang, là tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân lý luận chính trị.
Các bác sĩ phải rạch túi nước ối để đưa bé ra ngoài và cắt dây rốn.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau đớn dữ dội, bỏng da toàn bộ cơ thể độ II, sốc, suy hô hấp, nguy cơ tử vong cao.