Cha say đánh mẹ, con trai dùng kiếm đâm chết
Nhậu xỉn, ông Trương Văn Xuân về nhà chửi, đánh vợ. Thấy vậy, người con trai đã dùng kiếm xông vào đâm chết cha.
238 kết quả phù hợp
Nhậu xỉn, ông Trương Văn Xuân về nhà chửi, đánh vợ. Thấy vậy, người con trai đã dùng kiếm xông vào đâm chết cha.
Sự việc xảy ra vào tối 13/8, tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk khiến hàng chục y, bác sĩ cùng bệnh nhân hết sức hoảng sợ.
Sự việc xảy ra vào tối 13/8 tại Khoa Cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk khiến hàng chục y, bác sĩ cùng bệnh nhân một phen khiếp vía.
Trong lúc ẩu đả, một thanh niên đã rút súng bắn chỉ thiên 3 phát dẫn đến cảnh hỗn loạn ở khu vực đường vòng Hồ Sen (Hải Phòng).
Điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông, không những chống đối lực lượng chức năng, anh Sáng còn buông lời lẽ lăng mạ cảnh sát nên "đáng bị lên án và xử lý nghiêm".
Hai thanh niên phòng thuê phòng 101 cho rằng Sanh đã lén lút nhìn trộm họ "mây mưa" nên xảy ra cãi cự. Sau cuộc hỗn chiến giữa họ, một người đã tử vong.
Sau một ngày bị đình chỉ học tập, nhóm nữ sinh đánh nhau, lột nội y giữa phố tại Quảng Ninh vẫn tiếp tục được đến trường chờ công an điều tra làm rõ sự việc.
Sau khi giết chết cô nữ sinh lớp 8, Hiếu đưa thi thể vào vườn mía vứt trong bụi cỏ rồi thản nhiên ra về.
Trong lúc can ngăn 2 nhóm thanh niên đánh nhau, phó trưởng công an xã bị Nguyễn Bá Dương đấm thẳng vào mặt.
Họ có thể là người mới chân ướt chân ráo vào nghề, hoặc đã giành được thành công đáng kể, được người hâm mộ và dân trong nghề nhìn nhận, quan tâm và coi như những siêu sao mới nổi.
Nghe tiếng rượt đuổi, đâm chém nhau trong đêm. Ông Quỳ cùng vợ lo lắng chạy đi tìm con mình. Không may, trong lúc hỗn loạn ông Quỳ đã bị chém chết.
Vì yêu, vì sự bồng bột của tuổi trẻ và vì đủ lý do khác mà không ít bạn gái vị thành niên ở ĐBSCL đã bỏ học, bỏ thai lúc 14, 15 tuổi.
Bức xúc trước hành động gây va quẹt xe rồi bỏ đi, Đạt liền đuổi theo thì bị thanh niên cầm dao quay lại đâm chết.
Trong lúc lưu thông xảy ra va chạm, những thanh niên lao vào đánh nhau. Hậu quả, một người tử vong, hai người bị thương.
Trong các quán bar ở Đồng Nai không biết vô tình hay cố ý chủ quán để mặc cho khách sử dụng thuốc “cỏ” (bồ đà) hoặc thuốc lắc để tăng độ “phê” trong tiếng nhạc đinh tai.
Sau khi dùng gậy đánh đối thủ gẫy 6 chiếc răng giả, thương tích 16%, Đức phải nhận 22 tháng tù.
Chỉ vì lời nói, hai nhóm thanh niên cả chục người xông vào đánh nhau khiến một người thiệt mạng.
Biết chồng mình bị tăng án, người vợ tiều tụy ấy lại khóc ngất, nhưng rồi chị cũng cố lấy lại bình tĩnh chạy theo nói với chồng mấy câu động viên “cải tạo cho tốt để sớm về với vợ, với các con”.