'Người ngủ thuê' kể về hai lần bỏ học
Đỗ Minh Quân (bút danh Nhật Phi) từng đạt 7.0 Ielts, đỗ đại học Ngoại Thương với 25,5 điểm. Mới đây nhất, Quân là quán quân cuộc thi Văn học tuổi 20 với tác phẩm “Người ngủ thuê”.
190 kết quả phù hợp
Đỗ Minh Quân (bút danh Nhật Phi) từng đạt 7.0 Ielts, đỗ đại học Ngoại Thương với 25,5 điểm. Mới đây nhất, Quân là quán quân cuộc thi Văn học tuổi 20 với tác phẩm “Người ngủ thuê”.
“Việc đi xin ăn là có nhưng không nhiều như những gì thiên hạ đồn thổi. Chuyện đi ăn mày về xây nhà, tậu xe, rồi nói Quảng Thái có cả lớp dạy ăn mày… là bịa đặt”, trưởng thôn nói.
Trong lúc người thân rơi nước mắt tiễn Vân về nơi chín suối, cô con gái 6 tháng tuổi của chị này đang cấp cứu ở viện khóc ngặt vì thiếu sữa mẹ.
Để chứng minh con sư tử bị thương còn sống, một nông dân đã cầm đuôi, chọc gậy vào 'chúa tể rừng xanh', quay video và gửi cho các nhà bảo tồn động vật ở Ấn Độ để họ cứu con vật.
Giờ đây khi đã rời xa mái trường, thỉnh thoảng tôi cũng mượn sách từ bạn bè, từ cấp trên. Tuy nhiên tôi không còn thấy những tờ tiền được kẹp cẩn thận trong đó nữa.
Không hề có chuyện đánh đập khi mời ông Phạm Hồng Thái (50 tuổi, trú thôn Tân Phong, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn) lên trụ sở công an xã để làm việc.
Dù được mệnh danh là thành phố xa hoa bậc nhất thế giới nhưng ở Dubai vẫn có những người phải làm việc 12 giờ mỗi ngày với mức lương chưa đầy 120 EUR/tháng.
Cùng với những tên tuổi như nhạc sĩ Phú Quang, Giám đốc BV Việt Đức, một công nhân lái xe bus được đề cử là Công dân Thủ đô ưu tú năm 2014.
Đó là lời kể của bà Thoa, mẹ ruột Hào Anh nói về con trai sau khi có được khoản tiền gần 900 triệu đồng nhận được từ các nhà hảo tâm.
Camera ghi lại cảnh 2 kẻ trộm chó bắn súng điện vào một chú chó trắng nằm ngoài sân lúc 4h sáng, khiến mọi người lo lắng về sự manh động của những kẻ này.
Dù hình thể không to cao, hầm hố, nhưng với bản chất côn đồ hung hãn và gian manh, một băng nhóm tội phạm lớn ở TP.HCM đã kết nạp Hoàng vào cầm đầu một nhánh khoảng chục đàn em.
Vài ngày im ắng, scandal vận chuyển lậu ma túy đá của cô ca sĩ 2NE1 đã lại bùng lên.
Sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, đến tháng thứ 4 hai cháu lên cơn co giật, tay chân cử động khó khăn rồi mắt mờ đi. Đi bệnh viện khám, bố mẹ mới biết con mình bị bạị não.
Phiên tòa với rất nhiều nước mắt, nước mắt của bị cáo, nước mắt của những người thân của bị cáo và cả nước mắt của cha mẹ cháu bé bị hại gần như rơi suốt phiên tòa.
Đi làm về, bà Ngát phát hiện mẹ mình nằm chết trên sàn nhà trong tình trạng không có quần, áo bị tốc ngược. Trong nhà lúc này có một nam thanh niên say rượu, nằm ngủ khỏa thân.
Người này đã ăn hết số kẹo fan gửi cho Jonghyun từ Ba Lan, sau đó còn khoe chiến tích lên mạng xã hội.
Cô gái chụp ảnh khỏa thân gửi cho người tình, nhưng không ngờ bị anh này phát tán lên mạng.
An lấy dây cột chân Đạt lại gập lên người rồi dùng 2 bao tải trùm lên. Hai chiếc bao này do An mua trước đó, dự tính dùng để đựng đồ đạc khi chuyển nhà.
Chiều 30 Tết, những người buôn thúng bán bưng vẫn bám vào hè phố Sài Gòn để kiếm từng đồng. Tết đối với họ còn quá xa vời.
“Bị cáo xin lỗi tất cả anh em hai bên nội ngoại. Mong các con sống tốt, mạnh khỏe và xin tòa giảm nhẹ hình phạt vì bị cáo tuổi không còn trẻ nữa”, kẻ ném vợ xuống sông khẩn cầu.