Lãnh đạo FETP lên tiếng về Bob Kerrey
Sáng 3/6, hai thành viên cốt cán của chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright là ông Nguyễn Xuân Thành và ông Vũ Thành Tự Anh đã bày tỏ quan điểm về câu chuyện Bob Kerrey.
155 kết quả phù hợp
Sáng 3/6, hai thành viên cốt cán của chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright là ông Nguyễn Xuân Thành và ông Vũ Thành Tự Anh đã bày tỏ quan điểm về câu chuyện Bob Kerrey.
Sau gần 2 năm, tòa án mới đưa ra phán quyết về vụ giết người gây kinh động làng mẫu thế giới.
Dù tỷ lệ người xem khá lý tưởng so với các phim cùng khung giờ nhưng "Võ thần Triệu Tử Long" có nhiều sạn và nhận cả chỉ trích về nghi vấn đạo phim.
Bị khước từ tình cảm, người đàn ông 51 tuổi giết chết em dâu tại một căn hộ chung cư ở Hà Nội và phải lĩnh án tử hình.
Đây là tác phẩm thứ hai trong loạt tiểu thuyết trinh thám về thanh tra cảnh sát Harry Hole của Jo Nesbø – người luôn khiến ta nhớ đến Stieg Larsson bởi phong vị trinh thám Bắc Âu.
Nữ văn sĩ người Hàn Jeong You Jeong đưa người đọc đi vào tâm của vòng xoáy tội ác trong tiểu thuyết của mình với sự ngột ngạt đến ám ảnh, đau đớn và phẫn nộ đến tột cùng.
Buổi sáng, kẻ chủ mưu vụ thảm sát tỏ ra bình tĩnh và trả lời rành rọt các câu hỏi của chủ tọa, nhưng khi bản án đưa ra sau hơn 10 giờ xét xử, Dương lảo đảo sắp ngã và mím chặt môi.
Ở phiên phúc thẩm sáng nay, kẻ sát hại vợ chồng chủ tiệm cầm đồ tỏ ra bình tĩnh. Vợ và hai em của hung thủ cũng phải đứng trước vành móng ngựa.
Với hành vi giết chết 2 người ở thị trấn Khe Sanh, Bảo bị VKSND truy tố 2 tội Giết người và Cướp tài sản. Chuyên gia luật nhận định, người này có thể đối mặt mức án tử hình.
Bên cạnh các vai diễn hiền lành, chàng diễn viên sinh năm 1985 còn để lại ấn tượng với khán giả truyền hình Việt qua những nhân vật phản diện, gian ác.
Ghen vì bạn gái có người khác, Tùng sát hại người yêu trong quán bida rồi uống thuốc sâu tự vẫn.
Nghi ngờ bạn gái có người khác, nam thanh niên đã giết người yêu rồi tự tử nhưng bất thành. Tại phiên tòa, bị cáo khóc nức nở.
Minh Luân, Kim Hiền, Quý Bình... từng rất thành công với những nhân vật ác ôn, bất chấp thủ đoạn trên màn ảnh nhỏ.
Kẻ thảm sát 8 người trong gia đình ở bang Texas từng phạm nhiều tội và nhiều lần bị phạt tù vì tấn công và dọa giết những người tình cũ.
Người thanh niên nước da đen đúa, thoạt nhìn có vẻ rất khó gần nhưng lại mang vóc dáng của một nông dân hiền lành, hỏi gì đáp nấy.
Việc nữ sinh 15 tuổi ở Đồng Nai phải uống thuốc diệt cỏ tự tử vì không chịu nổi áp lực từ thế giới ảo đã gióng lên tiếng chuông cảnh báo về mối nguy hiểm ẩn mình trong mạng xã hội.
"Bị cáo rất yêu cô ấy" - đây là lời ngụy biện của không ít kẻ giết người khi đứng trước vành móng ngựa. Các bị cáo đã dùng hai chữ "tình yêu" để bao biện cho tội ác của chính mình.
Những vụ việc đau lòng do hận tình gây ra thảm sát, truy sát người yêu làm nhiều người hoảng sợ. Làm sao kiểm soát hành vi của những người... cuồng yêu?
Không nên bảo "Quen anh tôi chẳng được gì!" hay "Thằng đào mỏ!", "Xem như mấy năm qua chưa hề tồn tại đi! - những câu nói ấy là con dao cứa vào tim anh ta.
Nói về lý do sát thủ giết 6 người trong biệt thự ở Bình Phước độc giả Nhật Tân viết: "Lại vì tình yêu. Thù hận trong tình yêu có thể dẫn đến quá nhiều sai lầm nghiêm trọng...".