Những doanh nhân Nam bộ làm giàu sau chiến tranh
Là những người con của vùng đất Nam bộ, thời điểm năm 1975, các doanh nhân này còn rất trẻ. 39 năm của thời bình, họ thực sự đã làm được rất nhiều để góp phần xây dựng quê hương.
141 kết quả phù hợp
Là những người con của vùng đất Nam bộ, thời điểm năm 1975, các doanh nhân này còn rất trẻ. 39 năm của thời bình, họ thực sự đã làm được rất nhiều để góp phần xây dựng quê hương.
May mắn trúng được hai tờ vé số độc đắc, nhưng sau khi hưởng lộc trời, anh Đạt vẫn quyết không từ bỏ công việc thu mua phế liệu.
Sau tiếng nổ lớn vào giữa khuya, ngọn lửa bao trùm kho giấy 2.000m2 và thiêu rụi toàn bộ hàng hóa bên trong.
Ngủ ngoài đường, ăn bánh mì bố thí... là những gì ông Bùi Hiền Hòa (45 tuổi – ngụ phường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) phải trả giá cho những ngày ăn chơi.
Hàng trăm nhân viên đang làm việc hốt hoảng tháo chạy xuống đường khi ngọn lửa phát ra từ khe hở giữa 2 tòa nhà trên đường Cống Quỳnh (quận 1, TP.HCM).
H’Linh H’Mok (sinh năm 1987) vừa nhận học bổng nghiên cứu sinh toàn phần của ĐHQG Mexico. Hành trình đến với giảng đường của H’Linh là một cuộc chiến không mệt mỏi với nghèo đói.
Chạy đua thành tích thi xem ai nộp được nhiều giấy vụn hơn khiến nhiều em học sinh nộp hàng chục cân giấy. Thậm chí, phụ huynh còn dùng ô tô chở hàng trăm cân giấy vụn đến trường.
Các sinh viên khoa ĐH Bách khoa TP.HCM đã len lỏi nhiều tuyến đường, con hẻm để gửi tặng quà cho những cụ già, người lang thang trong đêm lạnh Sài Gòn.
“Đến chùa, nhét tiền vào tay tượng Phật là sự phỉ báng, hối lộ thánh thần. Phật tại tâm, chỉ cần nhất vái là đủ, vái như bổ củi cũng sai”.
Một bé trai 4 tuổi ở Trung Quốc đã xé tất cả số tiền tiết kiệm của cha mẹ khi em phát hiện tiền dưới giường.
Nghe tin chị Nguyễn Thị Thuật, người lâu nay vốn vật lộn với đống phế liệu để mưu sinh đem trả 10 cây (lượng) vàng trị giá hơn 400 triệu đồng cho người bị mất khiến cho nhiều người dân trong vùng...
Ngồi trên đống vàng mà thêm run, hai vợ chồng chụm lại bàn nhau cách đem trả. Giờ mà đánh tiếng dễ có cả chục người nổi máu tham mà nhận vơ, chẳng biết đâu mà lần.
Nguyễn Ngọc Minh (trường ĐH MountHolyoke, bang Massachusetts, Hoa Kỳ), một cựu học sinh trường Ams, đã gây ngạc nhiên với công trình nghiên cứu về cá nước lợ.
Những nhân vật được cho là “tội đồ” trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008 hiện vẫn sống xa hoa như những ông hoàng...
Vừa giết người xong, cặp đôi đi bộ ra đường thì gặp công an và bị phát hiện trên quần áo có vết máu. Khi cảnh sát lấy lời khai, người con gái một mực không trả lời.
Không phải là diễn viên, ca sĩ nhưng thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, giảng viên đại học Sư phạm TP.HCM lại sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ, thậm chí vượt mặt những người nổi tiếng - 270.000...
Thay vì những bộ trang phục đắt tiền lấp lánh, giới trẻ TP.HCM đã có hoạt động thiết thực khi trình diễn những bộ váy làm từ nắp chai, vải vụn, túi nilon.
Không phải tất cả những tờ giấy bị xé là đề cương môn Sử, đó là lời khẳng định của vị Hiệu trưởng trường Nguyễn Hiền. Các em học sinh thì cho biết không hề ghét môn học này.
Trong khi rất nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình, người dạy - học Sử chạnh lòng... thì vẫn có ý kiến cho rằng không nên trầm trọng hóa vấn đề, đây chỉ là hành động bồng bột của học sinh.
Vượt qua số phận, hoàn cảnh, những tỷ phú trong danh sách này khiến người ta tin tưởng hơn rằng không có điều gì là không thể.