Heo chết từ lò mổ đến nhà hàng
Lật cuốn sổ bán hàng, bà Ngân bảo: Nhà hàng AH (quận 5) hôm nay lấy 40 con, hôm qua lấy 50 con. Còn ĐPH (quận 1) vào mùa một lần lấy 200 con là bình thường.
67 kết quả phù hợp
Lật cuốn sổ bán hàng, bà Ngân bảo: Nhà hàng AH (quận 5) hôm nay lấy 40 con, hôm qua lấy 50 con. Còn ĐPH (quận 1) vào mùa một lần lấy 200 con là bình thường.
Ngày 26/11, đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch gia súc, gia cầm huyện Bình Chánh, TP.HCM đã phát hiện và xử lý 2 trường hợp giết mổ heo lậu không đảm bảo vệ sinh.
Kiểm tra đột xuất lò giết mổ heo, cơ quan chức năng phát hiện 500 kg thịt, nội tạng heo đang phân hủy, bốc mùi chờ đưa đi tiêu thụ.
Thông thường 1 con heo sau khi bơm nước vào sẽ tích nước khoảng 4-5 ký. Như vậy thương lái sẽ kiếm thêm khoảng 200.000 đồng/con.
Trưa 8/2, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng thú y bất ngờ kiểm tra tại cơ sở giết mổ heo lậu của bà Trần Thị Kim Dung (ấp Phúc Nhạc 1, H.Thống Nhất).
Chị Hiên trúng liền 2 tờ vé số giải độc đắc. Cầm trong tay số tiền lên tới 250 triệu đồng, chị vẫn ngỡ đó chỉ là giấc mộng trong cơn bĩ cực.
Theo quy định, heo chết phải được tiêu hủy, nhưng những người quản lý trại chăn nuôi heo thực nghiệm Cargill lại đem bán ra ngoài cho đầu nậu.