Hà Nội: Đi chợ cận Tết, hết hồn vì giá thực phẩm
Chỉ còn 4 ngày nữa đến Tết Ất Mùi 2015, các mặt hàng thực phẩm đều tăng giá. Đặc biệt, giá thực phẩm phục vụ Tết tăng chóng mặt từng ngày.
120 kết quả phù hợp
Chỉ còn 4 ngày nữa đến Tết Ất Mùi 2015, các mặt hàng thực phẩm đều tăng giá. Đặc biệt, giá thực phẩm phục vụ Tết tăng chóng mặt từng ngày.
Thời gian gần đây, trên một số tuyến đường TP.HCM xuất nhiều điểm bán thịt cá sấu với giá 50.000 đồng/kg, nguồn gốc khá mập mờ.
Nhờ mang những món hàng quê như thịt lợn, gà nhà nuôi, rau tự trồng ở nội thành nên quầy hàng của chị Lan ở Mễ Trì Hạ bán rất chạy, chỉ chưa đầy trong buổi sáng đã hết hàng.
Giải tỏa tâm lý khách sợ mua phải khô bò làm nhái, một số người mua nguyên liệu rồi làm thịt lợn khô, công khai nguồn gốc, bán với giá rẻ chỉ bằng 2/3 so với khô thịt bò.
Khu mộ rộng 500 m2 với kinh phí hơn 3 tỷ đồng, tọa lạc trên đỉnh đồi, gồm 5 ngôi mộ nhỏ, 12 bức tượng đá tạc 12 con giáp được đẽo tinh vi là cách đại gia phố núi báo hiếu cha mẹ.
Giá bán loại ruốc thịt này chỉ có 80.000 đồng/kg. Điều đáng nói là mức giá bán còn rẻ hơn 1 kg thịt lợn nạc, nguyên liệu để làm ra ruốc.
Trong khi Văn Quyến thi đấu thất vọng trong đội hình V.Ninh Bình ở tứ kết AFC Cup thì cùng thời điểm ấy, cậu em họ Tuấn Tài đã bừng sáng trong màu áo U19 Việt Nam.
Vì bị đòn roi 10 năm trong tù, giờ đây ông Chấn và vợ đang bị bệnh tật hành hạ, nên ông muốn TAND tối cao phải đền 10 tỷ đồng cho suốt thời gian mình bị ngồi tù oan.
Người dân sử dụng nước của Nhà máy nước sạch ở xã Xuân Dương (huyện Thanh Oai, Hà Nội) để luộc thịt, nhưng khi luộc xong thịt vẫn còn nguyên màu hồng.
Thời tiết mưa kéo dài đã khiến cho nhiều loại thực phẩm, đặc biệt là rau xanh tại các chợ Hà Nội tăng giá mạnh.
“Từ ngày mấy bố con nó bị bắt, nhà tôi chẳng còn được cảm giác vui vẻ. Vợ chồng tôi cùng đứa con gái thiểu năng trí tuệ giờ sống trông cậy vào mảnh ruộng”, ông Ngà buồn bã.
Do Trung Quốc ngừng nhập hàng nên lần đầu tiên sau 7-8 năm, thịt lợn từ miền Bắc mới xuất ngược lại về TP.HCM.
Chân dung đằng sau mác doanh nhân mê siêu xe của Nguyễn Quốc Cường, kinh doanh cua bẩn, thịt siêu rẻ ngập chợ Hà Nội... là những thông tin thị trường được chú ý nhất tuần qua.
Mua thịt lợn mán tại các quầy ngoài chợ với giá cao gấp đôi thông thường nhưng thực chất là thịt lợn sề.
Việt Nam đang trở thành một thị trường tiêu thụ nhiều món ăn kỳ quái nhất khu vực. Thời gian gần đây, từ chó, chuột đến cả những con côn trùng ghê rợn nhất cũng được nhập về
Đến khi nguồn cung cấp trong nước không đủ, các nhà kinh doanh thịt chó tìm đến thị trường nước ngoài. Báo Guardian (Anh) vừa có bài viết về món thịt chó được người Việt Nam rất ưa chuộng.
Những người mê thịt chó ở các quốc gia châu Á có thể phải suy nghĩ lại sở thích của mình khi biết thịt của loài động vật này không hoàn toàn tốt cho sức khỏe.
Thịt bò hiện dao động khoảng 200.000 - 250.000/kg, trong khi thịt lợn sề tại các lò mổ chỉ ở mức 60.000 - 70.000đ/kg, chênh lệch gấp 4 lần khiến dân buôn không ngần ngại dùng "ảo...
Đến mùng 9 Tết, giá các loại hải sản vẫn tăng từ 20% đến 50% so với thời điểm đầu tháng 2. Trong khi các mặt hàng đồ khô, rượu, bánh kẹo lại giữ giá ổn định.
Những ngày cuối năm, “mốt” săn lợn Mường ăn Tết được không ít các gia đình khá giả ở Hà Nội hoặc những đại gia, công ty, đơn vị... để phục vụ tiệc liên hoan, tất niên và ăn Tết.