Án 'lạ' ở Tuyên Quang: Bộ công an yêu cầu làm rõ
Sau khi được giao nhiệm vụ làm rõ vụ án Đặng Văn Cường, Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ công an) đã vào làm việc với Công an tỉnh Tuyên Quang.
237 kết quả phù hợp
Sau khi được giao nhiệm vụ làm rõ vụ án Đặng Văn Cường, Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ công an) đã vào làm việc với Công an tỉnh Tuyên Quang.
Thắng và Trung đã bị tạm giam vì liên quan đến vụ bắt cóc đòi tiền nợ trái pháp luật.
Gần nửa năm từ khi mở phiên xử chủ xưởng gỗ "địa ngục trần gian", những cán bộ địa phương thiếu trách nhiệm đều bị khiển trách hoặc chuyển công tác.
Chiều 5/2, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã đưa vụ án “Tập đoàn mát xa kích dục Tân Hoàng Phát” ra xét xử phúc thẩm.
Các tiếp viên làm việc cho Tân Hoàng Phát bị giam giữ 24/24, buộc phải làm việc mỗi ngày 16 giờ, thậm chí phải bán dâm, kích dục tại chỗ khi khách có nhu cầu.
Liên quan đến hai thanh niên bị bắt giữ trái phép rồi đưa về căn hộ ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đánh đập, công an tạm giữ 8 nghi can để điều tra.
Theo nhiều luật sư, người bắt thanh niên trộm gà rồi trói vào cột và hắt nước ở chỗ đông người có dấu hiệu về tội Làm nhục người khác.
Nguyên trung sĩ công an xả súng loạn xạ ở Cần Thơ lĩnh hơn 9 năm tù giam. Khi con trai bị dẫn giải ra xe tù, cha mẹ bị cáo khóc ngất trên ghế đá.
Nghe vợ nói với người tình ngọt ngào khiến ông Khoa bủn rủn tay chân, quyết thuê thám tử tìm ra sự thật. Khi bắt quả tang, người chồng lao vào đánh đập nên bị công an bắt giữ.
Theo Nguyễn Thị L. (17 tuổi, trú tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội) nhiều năm qua đã bị 2 người trú cùng địa phương cưỡng bức tình dục nhưng không dám tố cáo.
Bị tố cáo có hành động thiếu đứng đắn với phụ nữ đã có chồng, một sĩ quan công an ở Đồng Tháp bị đề nghị kiểm điểm.
Khi nghe tin con gái sẽ qua Mỹ định cư với người thân của chồng, Vân đã rủ người tình, em ruột và đồng bọn đến bắt bé gái về nuôi.
Hai người đàn ông trung niên đi đòi nợ tiền bị một nhóm người trói chân tay đánh đập.
Bắt quả tang tên trộm trốn trong tiệm của mình, người dân gọi điện báo cho trưởng ấp ba lần không được nên đã trói tên trộm lại, đánh vài cái… Cuối cùng, người dân bị khởi tố.
Đến cuối ngày 27/9, chị Nguyễn Thị Kim Ngân, 22 tuổi, vẫn còn hoảng loạn vì bị người yêu khống chế gần 4 giờ. Công an đã cho phép hung thủ Quang về nhà do có bảo lãnh của gia đình.
Trong lời khai tại tòa, một nạn nhân trong vụ án cho biết trong lúc masage kích dục đã lỡ mang bầu với khách và bị Trí, Hậu đá vào bụng, ép đi phá thai.
Gã trai lụy tình còn uống thuốc rầy, đập đầu vào trụ đèn đòi tự tử vì cho rằng bị gia đình cấm đoán chuyện yêu đương.
Không thấy người cần tìm, một nhóm người chở anh Vương đến vài nơi vắng vẻ để hù dọa, uy hiếp hòng buộc bạn gái nạn nhân phải xuất hiện.
Khi đặt chân vào đây, các nữ nhân viên phải làm việc 16 tiếng mỗi ngày, sống chủ yếu bằng tiền “boa” của khách. Có gia đình phải lên kịch bản giải thoát cho con nhưng bất thành.
Người điều khiển vụ giết người lẩn trốn suốt 5 năm ròng mới sa lưới công an.