Vợ mắc bệnh ghen hoang tưởng
Nghi ngờ chồng có bồ, chị đã nghĩ đủ ra cách để bắt quả tang, thậm chí còn yêu cầu anh quỳ trước mộ cha mẹ đã chết để thề độc.
125 kết quả phù hợp
Nghi ngờ chồng có bồ, chị đã nghĩ đủ ra cách để bắt quả tang, thậm chí còn yêu cầu anh quỳ trước mộ cha mẹ đã chết để thề độc.
Nghe người tình nói chuyện điện thoại với người khác, Chi ghen tuông rồi xách kéo đâm làm nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, hung thủ tự sát nhưng không chết.
Sau gần một năm gây ra vụ án giết người, phân xác rúng động, bị cáo Trần Nhật Duy chuẩn bị hầu tòa, đối diện mức án cao nhất lên đến tử hình.
Mối quan hệ trong "bóng tối" của người đồng tính giống như bức màn bí mật. Chỉ khi xảy ra những vụ án mà người đồng tính là nạn nhân, những bí ẩn về "thế giới thứ 3" mới sáng tỏ.
Người phụ nữ bị chồng tạt axit bảo, Danh là trụ cột trong gia đình nhưng anh ta không chịu làm ăn khiến chị phải nai lưng kiếm tiền lo cho gia đình.
Trong lúc tức giận vì ghen tuông, Nhân sát hại người yêu. Sau khi gây án, thanh niên này nằm ôm xác nạn nhân ngủ một ngày rồi ra công an đầu thú.
Để thoát cảnh bị bạo hành, Trinh chờ lúc chồng say rượu rồi ra tay sát hại. Sau gần 10 ngày gây án, người đàn bà này bị công an bắt giữ.
Nảy sinh ghen tuông, gã trai 24 tuổi phục trong phòng trọ sát hại bạn gái đang sống chung với mình rồi phóng hỏa đốt nhà để tự vẫn.
Vướng vào mối tình đồng tính, nhiều phụ nữ sẵn sàng tước đi sinh mạng người tình khi bị chia tay, thậm chí những nữ “sát thủ” này còn ra tay với chính người thân của người tình.
Sau khi giết người tình đồng tính do ghen tuông, Thuận viết thư tuyệt mệnh thú tội rồi uống thuốc sâu tự tử nhưng không chết.
“Batman mới” Ben Affleck vừa bị buộc tội giết vợ trong siêu phẩm “Gone Girl”. Điện ảnh thế giới cũng không thiếu những bộ phim hấp dẫn dựa trên đề tài hút khách này.
Trải qua nhiều sóng gió tình trường, NSND Lê Hùng hiện chung sống với người vợ xinh đẹp kém 32 tuổi. Vị đạo diễn tài năng tự hào: “Đây sẽ là bến đỗ cuối cùng của đời tôi”.
Hung thủ giết người yêu trong phòng trọ khai nhận, do ghen tuông nên đã ra tay sát hại cô gái trẻ, sau đó ôm xác nạn nhân ngủ suốt 1 ngày đêm.
Thấy người yêu nhắn tin hẹn đi chơi lễ với người đàn ông khác, Nhân chờ Nhung ngủ say rồi bóp cổ cho đến chết. Sau khi Nhung chết, Nhân đã nằm ôm xác người yêu ngủ hơn 1 ngày.
Vào phòng trọ, Tú mang chuyện Trang đã phản bội anh ta ra trách móc. Khi hai người xô xát, Tú rút dao đã chuẩn bị sẵn đâm vào người cô nữ sinh.
Ghen tuông vô cớ, Phú đã xách dao đến nhà người yêu nói chuyện rồi giết chết cô gái.
Cường đóng và khóa cửa lại rồi giấu chìa khóa, không cho Nhi đi... Quá trình xô xát, Cường bóp cổ Nhi đến chết.
Nam thanh niên thấy người yêu nói chuyện điện thoại thân mật với người khác nên tỏ ra ghen tuông. Buổi tối cùng ngày, người này dùng dao nhọn đâm thẳng vào ngực cô gái.
Chỉ riêng năm 2013, trên địa bàn TP Đà Nẵng có đến hơn 80% số vụ án giết người liên quan đến tình yêu, ghen tuông khiến dư luận bàng hoàng.
Tình nghi người yêu có bạn trai mới, không có tiền đi thăm vợ mới sinh con hay chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong khu nhà trọ, hung thủ đã xuống tay dã man khiến 3 người thiệt mạng.