Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Znews

Gerrard được trắng án

Steven Gerrard đã thoát khỏi viễn cảnh phải bóc lịch, sau khi được tòa án thành phố Liverpool xử trắng án trong vụ ẩu đả tại một hộp đêm hồi tháng 12 năm ngoái.

Gerrard được trắng án

Steven Gerrard đã thoát khỏi viễn cảnh phải bóc lịch, sau khi được tòa án thành phố Liverpool xử trắng án trong vụ ẩu đả tại một hộp đêm hồi tháng 12 năm ngoái.

>>Lộ clip Gerrard ẩu đả trong quán bar

Trước đó, đội trưởng của Liverpool đã bị buộc tội đánh người gây thương tích tại hộp đêm Lounge Inn sáng ngày 29/12/2008. Vụ ẩu đả diễn ra khi thủ quân của Liverpool cùng 6 người bạn đến hộp đêm Lounge Inn ở Southport (vùng Merseyside) để uống rượu ăn mừng sau chiến thắng 5-1 trên sân của Newcastle trong khuôn khổ giải Ngoại hạng.

Trong phiên xét xử, Gerrard thừa nhận đã đánh Marcus McGee, người bị gãy một cái răng và chấn thương vùng mặt sau vụ ẩu đả đó. Tuy nhiên, tiền vệ ngôi sao này giải thích, đây chỉ là hành động mang tính tự vệ.

“Thật khó giải thích tại sao tôi lại làm như vậy. Chúng tôi cãi vã và tôi thấy Marcus tiến đến gần và định hành hung mình. Tôi cam đoan rằng, lúc đó Marcus MGee cũng nổi nóng và muốn đánh tôi” – Gerrard phân trần.

Theo các công tố viên tòa án Liverpool thì nguồn cơn sự việc bắt đầu từ việc Gerrard và nhóm bạn yêu cầu Marcus McGee - DJ của hộp đêm đổi sang điệu nhạc khác “để thay đổi không khí”, nhưng McGee bị từ chối. Thế là 2 bên đã có lời qua tiếng lại, trước khi một người bạn của Gerrard thúc cùi chỏ vào mặt McGee. Gerrard sau đó không những không can ngăn mà còn “nhập hội” với một pha ra đòn được mô tả là “có phong cách và tốc độ như một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp”.

Trước bồi thẩm đoàn, Gerrard khẳng định đã uống từ 7 đến 10 ly rượu, nhưng không hề say xỉn dẫn đến mất kiểm soát hành vi bản thân. Anh cũng cho biết, đã nhận được sự đồng ý của chủ quán bar toàn quyền chọn nhạc mình thích, nhưng McGee lại từ chối đưa tấm thẻ chỉnh nhạc.

Dù vậy, Gerrard cũng đã lên tiếng xin lỗi nạn nhân McGee trước tòa. May cho tiền vệ đội trưởng này, lời bào chữa của anh đã được quan tòa chấp nhận, và xử trắng án vì không đủ bằng chứng kết tội.

Đón nhận tin vui này, HLV Bentiez tỏ ra khá hồ hởi: “Chúng tôi luôn ủng hộ Gerrard và chờ đợi phán quyết của tòa. Giờ thì anh ấy có thể tập trung vào bóng đá”. Trước lời khích lệ của Benitez, Gerrard ngay lập tức đã ghi bàn trong trận giao hữu hòa 2-2 giữa Liverpool XI và Tranmere Rovers diễn ra đêm qua.

Hải Hà

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo Telegraph

Bạn có thể quan tâm