Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

'Gặp khó' với đồ ăn Trung Quốc

Trong làng VĐV tại Olympic Bắc Kinh, các tiện nghi đều đầy đủ nhưng các VĐV VN lại không hợp khẩu vị với đồ ăn thức uống tại đây.

"Gặp khó" với đồ ăn Trung Quốc

Trong làng VĐV tại Olympic Bắc Kinh, các tiện nghi đều đầy đủ nhưng các VĐV VN lại không hợp khẩu vị với đồ ăn thức uống tại đây.

`Gặp khó` với đồ ăn Trung Quốc

Nhà ăn rất lớn mở cửa 24/24 với nước uống và trái cây luôn sẵn và miễn phí. Tuy vậy, nếu bỏ tiền mua thêm đồ ăn uống ngoài thực đơn miễn phí, mức giá sẽ ở trên trời.

Nhà bếp ở đây nấu nhiều món Âu, còn món Trung Quốc thì lại rất "khó nuốt". Tuy vậy, các VĐV trong đoàn cũng không mấy mệt mỏi. Mọi người dành thời gian đi dạo và khám phá làng Olympic rất rộng rãi. Họ làm quen với các "hàng xóm" là Thổ Nhĩ Kỳ và Moldova, được bố trí ở gần với đoàn VN.

Mỗi dãy nhà A, B, C, D trong làng VĐV Olympic có một phòng sinh hoạt chung, có trò chơi điện tử, cà phê Internet cho tất cả mọi người. Còn đoàn nào muốn có Internet lắp trong phòng làm việc của đoàn thì phải bỏ ra 7.000 NDT (gần 16 triệu đồng).

Ngày mai (8/8) lúc 12h45, xạ thủ Nguyễn Mạnh Tường sẽ mở màn cho đoàn VN khi thi đấu ở môn súng ngắn hơi.

Theo Ngôi Sao

Theo Ngôi Sao

Bạn có thể quan tâm