Tạm giam cặp tình nhân giật dây chuyền ngày Tết
Rút dao chống trả sau khi giật dây chuyền, Sơn và người tình bị cảnh sát phối hợp với người dân bắt giữ.
247 kết quả phù hợp
Rút dao chống trả sau khi giật dây chuyền, Sơn và người tình bị cảnh sát phối hợp với người dân bắt giữ.
Bệnh nhân ở Quảng Ninh bị thương ở nhiều vùng trên cơ thể như tay, chân, mắt.
Bé gái không may uống nhầm thuốc diệt chuột, được gia đình đưa vào Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để cấp cứu.
Bộ phim hình sự của đạo diễn Trần Đức Long đã đi đến chặng cuối hành trình phá án. Vừa qua, phim đã để lại nhiều dấu ấn tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc.
Trên đường đi học về, Tú bị cây gỗ keo đâm xuyên cơ thể. Nhóm bạn học để nguyên hiện trạng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.
Bàn tay của nữ nhân viên bếp ăn bị máy xay thịt gây tổn thương nặng. Sau một giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã giữ lại được 4 ngón.
Thuộc dòng kinh dị - giả tưởng với câu chuyện về một sát thủ nhập thân, bộ phim “Possessor” khơi dậy nỗi sợ hãi xoay quanh việc một cá nhân khi không còn là chủ nhân của cơ thể.
Độc chất do vi khuẩn pseudomonas cocotoxin sinh ra gây ung thư khi tích tụ lâu ngày. Nặng hơn, bệnh nhân có thể tử vong ngay sau khi ăn.
Ong đốt là tai nạn cần cấp cứu ngay. Người bị nạn có thể bị đe dọa tính mạng do nọc độc của loài vật này.
Con trai của nạn nhân cho biết gia đình đã sinh sống ở San Francisco nhiều năm nhưng chưa từng đối mặt với vụ việc tương tự.
Cái chết của thiếu nữ 19 tuổi sau khi bị hiếp dâm tập thể một lần nữa thổi bùng sự tức giận của người Ấn Độ trước tình trạng bạo lực tình dục và sự bất lực của luật pháp.
Amanda Brown mạo danh mẹ của các nạn nhân bị sát hại để gây quỹ từ thiện online và thu về 12.000 USD. Cảnh sát cho rằng hành động của kẻ trộm cắp này “thật đáng khinh bỉ”.
Sau khi phát hiện trên xe có hành khách bị gây mê cướp tài sản, tài xế chạy thẳng ôtô vào trụ sở Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ). Nữ nạn nhân được cảnh sát đưa đi cấp cứu.
Phong và nhân tình đã bàn bạc, gây mê người phụ nữ ở Cần Thơ, sau đó tháo toàn bộ nữ trang, vòng vàng của nạn nhân rồi bỏ trốn.
"Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi bị anh nắm tóc đập đầu vào giường trong phòng ngủ của hai đứa. Lúc đó tôi choáng váng và sa sẩm hết mặt mày. Anh hay ghen và tin lời người khác".
Em chối tội nhưng tòa có đủ căn cứ xác định anh ta đã giết người, sau đó đổ lỗi cho hàng xóm.
Trong quá trình điều tra, nam thanh niên 29 tuổi thừa nhận do mẹ ruột la mắng nên đã cầm dao cứa cổ nạn nhân tử vong. Tuy nhiên trong quá trình xét xử, bị cáo chối tội.
Theo PGS.TS Trần Hồng Côn, ngạt khí CO, CO2 được gọi là “cái chết không báo trước” vì nạn nhân không có phản xạ thấy ngạt để tự chạy ra ngoài.
Khương thấy chủ cơ sở vật liệu xây dựng đến đòi nợ và xảy ra cự cãi với mẹ mình nên lấy dao chém gãy tay nạn nhân.
"Sau khi va chạm giao thông, bị nhóm người lao vào đánh đập nhưng tôi không đánh trả, chỉ xin lỗi họ. Lúc tôi cố rời đi thì bị chém đứt lìa tay", nạn nhân kể lại.