"Đừng tìm kiếm bạn gái tôi bằng Google!"

Jenny McCarthy và Jim Carrey
(Zing) - Jim Carrey quyết giữ "khư khư" cô bạn gái Jenny McCarthy khi lên tiếng đề nghị các fan đừng dùng Google để tìm kiếm thông tin về bạn gái anh nữa.

Nam diễn viên hài nổi tiếng của Hollywood đã làm cho những người có mặt tại buổi gây quỹ hôm thứ năm vừa qua được một trận cười vỡ bụng khi bông đùa như vậy. Buổi gây quỹ được tổ chức tại một căn nhà riêng ở Pacific Palisades, Calif. cho chương trình của UCLA nhằm nghiên cứu và ngăn chặn bệnh tự kỷ ở trẻ em.
Bạn gái của Jim là McCarthy, 34 tuổi, là một thành viên tích cực của chương trình này bởi cậu con trai Evan 5 tuổi của cô cũng không may mắc bệnh tự kỷ.
Trong bài diễn văn chính thức của mình tại buổi gây quỹ, tiến sỹ David Feinberg, giám đốc điều hành của Hệ thống bệnh viện UCLA đã gọi nữ diễn viên là "anh hùng của tôi" và hết sức khen ngợi những nỗ lực của cô trong nhiều hoạt động tuyên truyền tăng nhận thức của người dân về căn bệnh này.
Rất ấn tượng với những thành tích của McCarthy, tiến sỹ Feinberg còn tiết lộ rằng con trai ông đã chọn cô làm nhân vật nữ anh hùng trong bài viết của cậu ở trường. Để có thêm tư liệu cho bài tiểu luận, tiến sỹ đã hướng dẫn con mình sử dụng Google để tìm kiếm thông tin về McCarthy trong đó có cả những bài viết và hình ảnh của cô trên Playboy.
![]() |
|
Jenny McCarthy cùng cậu con trai Evan 5 tuổi |
Trong khi khách mời cười như nắc nẻ thì Carrey lại đứng phắt dậy đảo mắt khắp phòng và nhìn trừng trừng vào ông tiến sỹ Feinberg hỏi: "Con trai anh làm gì mà lại tìm kiếm bạn gái tôi trên Google?"
Để xoa dịu tình hình, tiến sỹ Feinberg đã gọi Carrey là "người chữa bệnh tự kỷ" còn McCarthy thì ca ngợi những việc làm của anh để giúp cô và con trai. Carrey cũng là một trong những nhà tài trợ của trung tâm trị liệu.
Sau đó, McCarthy đã có bài phát biểu về cô con gái 20 tuổi của Carrey: "Trước đây có lời tiên tri nói rằng tôi sẽ có một cô con gái và giờ tôi đã biết con gái mình là ai. Jane là một cô gái thật dễ thương và tôi rất yêu cháu."
Jane Carrey sau đó đã dẫn lên sân khấu "những ca sỹ" trong nhóm nhạc mà cô gọi là Jane Carrey Band. Họ đã thể hiện một bài hát thật xúc động khiến cho ông bố Carrey ngồi dưới "phổng mũi" vì tự hào.
Mi Lan
Theo People

