Cứu sống nam thanh niên bị bạn gái đâm thủng phổi
Trên đường về nhà sau khi dự tiệc rượu, Quốc bị bạn gái cầm dao đâm từ sau lưng. Thanh niên này được người dân đưa đi cấp cứu với con dao còn trên lưng.
114 kết quả phù hợp
Trên đường về nhà sau khi dự tiệc rượu, Quốc bị bạn gái cầm dao đâm từ sau lưng. Thanh niên này được người dân đưa đi cấp cứu với con dao còn trên lưng.
Một bệnh nhân bị đâm thủng phổi, máu chảy nhiều, không đo được huyết áp, không có người nhà ký cam kết mổ, nhưng các bác sĩ vẫn tiến hành phẫu thuật.
Anh Vũ (Long An) lấy dao tự đâm vào tim, được người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu trong tình trạng vết thương thấu ngực sát tim, gây đứt động mạch, cực kỳ nguy hiểm.
Khi tính mạng bệnh nhân được định đoạt bằng phút, nhiều bác sĩ đã quyết định mổ ngay cho bệnh nhân mà không kịp làm thao tác tối thiểu là rửa tay và sát trùng.
Trong lúc lấy củi khô trong vườn, cụ bà bị ong vò vẽ đốt 200 mũi, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp nặng, mạch khó bắt, suy đa cơ quan.
Trong lúc phẫu thuật cắt khối u nang buồng trứng, bà Luyện bị mất máu nhiều nguy hiểm đến tính mạng. Ba bác sĩ trong kíp mổ đã hiến 2 đơn vị nhóm máu O, giúp cứu sống bệnh nhân.
Bị đàn ong đốt nhiều, ông lão 68 tuổi đã phải nhảy xuống ao, lặn một hơi hơn 50 m mới thoát thân.
4 phu vàng quê Nghệ An vào huyện Nam Giang khai thác vàng trái phép thì bị ngạt khí dẫn đến tử vong, một người nguy kịch đang cấp cứu tại bệnh viện.
Đêm 13/3, tại xã Quyết Tiến (Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã diễn ra một ca mổ cấp cứu ngay tại nhà cho một bệnh nhân nguy kịch do vỡ thai ngoài tử cung.
BS chuyên khoa II Nguyễn Tri Thức cho biết, ngay trong đêm giao thừa, các bác sĩ Việt Nam đã cứu sống 2 bệnh nhân Campuchia trong tình trạng nguy kịch.
Từ thành thị tới buôn làng vùng sâu vùng xa, mỗi khi nghe vận động hiến máu lập tức đông đảo tình nguyện viên có mặt.
Trong khi đang cắt cỏ trên cánh đồng, 2 người phụ nữ ở Quảng Nam bất ngờ bị heo rừng tấn công gây thương tích nặng.
Ngày 10/9/2015, ông Trầm Bê, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank, gặp gỡ lãnh đạo chủ chốt và nhân viên các bộ phận của ngân hàng.
Chuẩn bị vào công ty làm việc, Sĩ bị đồng nghiệp từ phía sau lao tới dùng dao đâm vào người. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng con dao còn trong cơ thể, thủng phổi.
Với bà con buôn Drang Phôk (Đắk Lắk), Trung úy Đặng Quang Bắc như người ruột thịt trong nhà. Bởi từ ngày có anh, vùng biên vốn nghèo nàn, lạc hậu trở nên khởi sắc, yên bình.
Ra vườn hái rau gặp đám nấm cao khoảng 15 cm, mũ nấm đường kính 10 cm, chị Lệ hái đem vào nhà xào cho hai mẹ con ăn khiến cả hai cùng ngộ độc suýt nguy hiểm tính mạng.
Với các bác sĩ ở khoa Cấp cứu, BV Bạch Mai, nghề y không chỉ vinh quang mà có cả sự day dứt. Trong hơn 100 ca cấp cứu mỗi ngày, ít nhất 10 trường hợp không qua khỏi hoặc xin về.
Nhập viện cấp cứu sau khi bị người khác đâm, bệnh nhân L.V.N. (30 tuổi) trong tình trạng nguy kịch, khó thở, mạch không bắt được, huyết áp không đo được.
Từ “ngân hàng máu sống di động” của những thầy thuốc này, hàng trăm bệnh nhân nguy kịch đã được cứu sống.
Sau hai lần "mây mưa" cùng cô gái gặp ở ngoài đường, người đàn ông 38 tuổi chết trong phòng vệ sinh nhà nghỉ.