Tắm biển sảng khoái, khám phá vườn nho xinh tại Suối Tiên
Hòa cùng không khí kỷ niệm 50 năm thống nhất, giới trẻ có thể lên lịch cho ngày 30/4: Sáng dự sự kiện tại trung tâm TP.HCM, trưa vi vu Metro đến Suối Tiên vui chơi, giải nhiệt.
843 kết quả phù hợp
Hòa cùng không khí kỷ niệm 50 năm thống nhất, giới trẻ có thể lên lịch cho ngày 30/4: Sáng dự sự kiện tại trung tâm TP.HCM, trưa vi vu Metro đến Suối Tiên vui chơi, giải nhiệt.
Quán cà phê "bốn bề là sách" tại quận 10 trang trí cờ đỏ sao vàng đón kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Dùng chiếc xe đạp cũ của ông ngoại để lại, Đào Quang Hà (quê Thái Bình) thực hiện hành trình xuyên Việt để chào đón lễ 30/4 thật đặc biệt.
Dịp lễ 30/4-1/5 là thời điểm lý tưởng để tìm về biển xanh, nắng vàng tại 4 điểm đến vừa đẹp, vừa yên bình, tránh xa cảnh chen chúc thường thấy.
Đoàn diễu binh bắt đầu từ ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm, di chuyển qua Dinh Độc Lập và sau đó đi qua bốn tuyến đường ở Quận 1.
Các khối nữ diễu binh thuộc lực lượng quân đội, công an tạo nên đội hình đẹp mắt nhưng không kém phần nữ tính, trẻ trung trong buổi tổng hợp luyện sáng 11/4.
Sáng 11/4, hàng nghìn người thuộc các lực lượng vũ trang của quân đội, công an có mặt ở sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) để tổng hợp luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 30/4.
Sáng 9/4, 10 chiếc trực thăng treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng bay diễn tập trên bầu trời Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM để chuẩn bị cho đại lễ 30/4.
Với hơn 3.000 km bờ biển suốt dọc chiều dài đất nước, biển đảo là một phần không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam.
Ngoài trang trí không gian, nhiều quán cà phê tại TP.HCM còn thiết kế slogan riêng và menu nước đặc biệt chào mừng ngày lễ 30/4, thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in.
Nhiều địa điểm tại thủ đô Hà Nội đã đồng loạt treo cờ rủ để tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước CHDCND Lào Khamtay Siphandone trong hai ngày 4-5/4.
Bộ Quốc phòng sẽ mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Lào, Campuchia và mời cử các khối quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 50 năm Thống nhất Đất nước.
Bộ Chính trị chuẩn y bà Cao Thị Hòa An, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025.
Hòa trong dòng người tưởng niệm 64 chiến sĩ anh dũng hy sinh trong trận chiến Gạc Ma, Thiếu tá Trần Thị Thủy bùi ngùi bên di ảnh của cha là liệt sĩ Trần Văn Phương.
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị được nghỉ 3 ngày từ 5 tới 7/4 (gồm một ngày nghỉ lễ và hai ngày cuối tuần).
Chào tháng 3 biển đảo, Nhà Xuất bản Kim Đồng gửi đến độc giả nhỏ tuổi tập thơ “Trái tim của đảo” của nhà thơ Hồ Huy Sơn.
Sau gần 8 năm cùng bố mẹ sống tại Canada, con trai tôi nói tiếng Anh như người bản xứ, còn nói tiếng Việt đúng chuẩn “người Hà Nội”.
Hồi trống lệnh giòn giã vang lên, gần 30 tàu cá mang theo cờ Tổ quốc, hoa cúc, quất, nổ máy nối đuôi nhau rẽ sóng ra khơi, mở màn cho mùa đánh bắt của năm mới, trong sự hò reo và cổ vũ của hàng...
Ngày 28/1 (tức 29 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), gia đình anh Mai Viết Hiếu (38 tuổi, Đồng Nai) có mặt tại TP Huế, tụ họp với nhiều gia đình đam mê du lịch đến từ các tỉnh phía Nam, Tây Nguyên.
Trước Tết Nguyên đán, cô trò làng Nủ cùng nhau tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa đón Tết của người dân tộc Tày.