Cháy ở khu phố Tây, nhiều người Sài Gòn hốt hoảng
Tối 6/11, căn nhà nằm trong khu phố Bùi Viện ở TP.HCM bất ngờ bốc cháy dữ dội kèm theo những tiếng nổ lớn.
159 kết quả phù hợp
Tối 6/11, căn nhà nằm trong khu phố Bùi Viện ở TP.HCM bất ngờ bốc cháy dữ dội kèm theo những tiếng nổ lớn.
Theo khai báo của nạn nhân, trong túi xách bà có 1.600 USD, 15 triệu đồng, nhiều bộ trang sức bằng vàng, giấy tờ tuỳ thân...
Thấy cảnh sát, nghi can Lộc chống trả quyết liệt buộc cán bộ làm nhiệm vụ phải bắn chỉ thiên đạn hơi cay để trấn áp, khống chế.
Sau khi giật giỏ xách của cô gái, 2 tên cướp bị các chiến sĩ cảnh sát Hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 (TP HCM) truy đuổi qua nhiều tuyến đường.
Hai cô gái ăn mặc gợi cảm được thuê múa khiêu dâm phục vụ cho hàng trăm thực khách ăn nhậu. Chủ quán bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt.
Sau nhiều lần bấm mã số pin không thành, 2 du khách người nước ngoài bị các trinh sát phát hiện đưa về trụ sở cảnh sát điều tra.
Gã đàn ông 45 tuổi giả gái, rảo khắp trung tâm Sài Gòn gạ gẫm đàn ông nhằm mục đích trộm đồ.
Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát nhận định nhiều khả năng du khách người Malaysia tử vong do bị bạn cùng phòng sát hại.
Thấy chiếc điện thoại iPhone 6 của nữ quản lý nhà hàng đang cắm sạc, Petrov Vadim lấy bỏ vào túi. Hành động của anh ta đã được camera nhà hàng ghi lại.
Một tuần nay, nhiều trường mầm non, tiểu học ở TP HCM thuê thêm bảo vệ, gửi thông báo đến phụ huynh, cho phép cha mẹ vào tận lớp học đón con, thay vì đứng ngoài cổng như trước.
Trước thông tin trẻ em nghi bị bắt cóc, cướp tài sản, nhiều trường mầm non ở TP HCM dán thông báo yêu cầu phụ huynh và giáo viên cảnh giác trong việc đưa đón học sinh.
Phát hiện nữ du khách người nước ngoài bị giật chiếc túi xách, 2 trinh sát hình sự đặc nhiệm ở TP HCM đã tăng tốc đuổi theo cặp đôi phạm tội.
Thời gian qua số vụ cướp giật tại Sài Gòn vẫn xảy ra dồn dập, manh động và hung tợn hơn khiến người dân bất an, du khách hoang mang.
Hình ảnh nữ du khách bật khóc vì bị giật túi xách làm nhiều người tự hỏi bao giờ người dân thành phố và những du khách nước ngoài đến đây không còn nơm nớp lo sợ.
"Khi bị cướp tôi rất sốc vì mất toàn bộ tài sản. Dù rất yêu ẩm thực và phong cảnh Việt Nam, nhưng tôi sẽ nhắc bạn bè cẩn trọng khi đến đây”, nữ du khách người Ai Cập nói.
Trung tá Nguyễn Văn Phước - Trưởng công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP HCM) đại diện cho công an địa phương xin lỗi du khách Ai Cập bị giật tài sản cách đây vài ngày.
Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu các đơn vị chức năng TP HCM gặp nữ du khách bị 2 thanh niên giật giỏ xách để xin lỗi và tạo điều kiện làm giấy tờ, hỗ trợ tài chính cho nạn nhân.
Người dân và du khách cho rằng, hình ảnh TP HCM ngày càng bị mất điểm, có thể không còn là điểm đến thú vị trong thời gian tới.
Cô gái người nước ngoài ngất xỉu, gào khóc trên đường vì bị 2 thanh niên giật túi xách lấy toàn bộ tài sản, hộ chiếu.
"Mẹ ơi, tóc của mẹ đâu hết rồi?", cô bé hoảng hốt khi nhìn mái tóc dài của mẹ không còn nữa. Người mẹ ấy đã xuống tóc theo đúng tâm nguyện khi con gái được đoàn tụ với gia đình.