Công an nói về vụ nghi 'chôn sống' người cản trở thi công
Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) khẳng định, không có chuyện lái xe cố tình đổ đá dăm “chôn sống” người đàn ông cản trở thi công trên quốc lộ 1.
261 kết quả phù hợp
Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) khẳng định, không có chuyện lái xe cố tình đổ đá dăm “chôn sống” người đàn ông cản trở thi công trên quốc lộ 1.
Nguyễn Văn Thanh cho biết, ông ở cùng xã với nạn nhân và hai bên không thù oán. Ông Thanh là tài xế xe tải chở đất đá trong vụ nghi "chôn sống" người ngăn cản thi công quốc lộ 1A.
Một người đàn ông đã bị “chôn sống” dưới đống đất trong lúc ra đường ngăn cản thi công quốc lộ 1 tại tỉnh Quảng Nam.
Nhiều ý kiến cho rằng nên tách bạch cơ quan điều tra với hệ thống trại tạm giam, nhà tạm giữ để tránh tình trạng bức cung, nhục hình.
Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, xe tải gây tai nạn làm 5 người chết trên QL 32 ngày 30/3 hoạt động không đúng thiết kế được cấp đăng kiểm; tài xế chưa có bằng lái xe.
Bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) chết trong tư thế treo cổ trên cây hoa giấy chỉ cao 1,5 m. Kết luận ban đầu cho thấy nhiều khả năng bà Thanh tự tử.
Liên quan đến vụ phản đối sáp nhập trường khiến gần 600 học sinh xã Hương Bình chưa đến trường, công an huyện Hương Khê vừa bắt thêm 2 người Gây rối trật tự công cộng.
Hàng chục trạm kinh doanh xăng dầu sử dụng chíp điện tử giả để lừa dối, bớt xén của khách hàng. Bình quân cứ 100 lít xăng dầu bán ra, các “thượng đế” bị móc túi từ 4 đến 11 lít.
Anh Quốc đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì bất ngờ xe phát nổ rồi bốc cháy dữ dội. Do không kịp xử lý, nạn nhân bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.
Chủ cơ sở một mực khẳng định các em nhỏ được cha mẹ gửi vào học việc, không hề thuê mướn.
Sau khi tông chết người phụ nữ và ba con trâu đi qua đường, chiếc xe khách bỏ chạy được hơn 50km thì bị lực lượng cảnh sát gọi điện thoại yêu cầu quay lại hiện trường để giải quyết
Đang truyền gần hết 2 chai nước tại phòng khám tư, ông Thành bỗng hôn mê nên được chuyển đến bệnh viện huyện cấp cứu. Tại đây, sau khi được truyền và tiêm, ông này đã tử vong.
Sau nhiều ngày mất tích, gia đình bỗng thấy anh Chính được một người lạ mặt chở đến vứt trước cổng nhà rồi bỏ đi trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh, dấu hiệu bị đánh.
Đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư Lê Văn Lương, nữ sinh Học viện Tài chính Ngân hàng bất ngờ bị chiếc xe ben trọng tải lớn lao tới cán chết tại chỗ.
Lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, 5 cán bộ ở xã miền núi Thanh Hóa đã câu kết với nhau “ăn chặn” tiền nhà nước hỗ trợ cho 8 hộ nghèo trên địa bàn xây nhà nhằm xóa nhà tranh tre.
Nghi ngờ Toàn đã "hại đời" con gái mình, ông Trung cùng vợ và con trai đã còng tay, đánh gãy chân, khiến thanh niên này bị thương tật 20%.
Người đàn ông được mệnh danh "trùm cẩu tặc" lén lút trang bị xe máy, dao kiếm, thòng lọng, băng dính…để cho đàn em thuê lại.
Khi rời khỏi nhà, Huy mặc quần jean dài màu xanh, áo khoác đồng phục học sinh màu xanh có in logo trường THCS Ngọc Phụng (nơi Huy vừa học xong lớp 7), đi dép nhựa tổ ong.
Dọc đường đi làm nhiệm vụ, thượng úy Nam gặp hai nhóm côn đồ cầm mã tấu chuẩn bị xông vào đánh nhau. Vội dừng xe để can, anh bị một tên vung dao chém thương.
Hát xong, vừa ra đến cổng, Quý, Thuần bị nhóm của Thức, Phong tập kích bất ngờ bằng dao kiếm, tuýp sắt, côn nhị khúc.