Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Cô bé khiến Trương Nghệ Mưu bị 'sét đánh'

Ông bày tỏ mình bị “đánh gục” bởi cô bé mới chỉ 5 tuổi, xinh xắn. Bé Li Muzi đã xuất hiện bên Lang Lang trong lễ khai mạc Olympic.

Cô bé khiến Trương Nghệ Mưu bị "sét đánh"

(Zing) - Ông bày tỏ mình bị “đánh gục” bởi cô bé mới chỉ 5 tuổi, xinh xắn. Bé Li Muzi đã xuất hiện bên Lang Lang trong lễ khai mạc Olympic.

Bất ngờ bước vào cuộc chơi lớn

Cô bé khiến Trương Nghệ Mưu bị `sét đánh`
Vẻ đẹp ngây thơ và dễ thương

Li Muzi, được đạo diễn Trương Nghệ Mưu chọn biểu diễn tại Olympic ngay lần đầu nhìn thấy bé qua ảnh. Ông bị thuyết phục hoàn toàn bởi vẻ đẹp trong sáng và nụ cười rạng rỡ của cô bé.

Để chuẩn bị cho lễ khai mạc, đạo diễn đã tổ chức tuyển chọn bé gái có khả năng đánh đàn piano vào khoảng 4 tuổi. Và trong số rất rất nhiều ảnh gửi về dự thi, dù khi đó đã quá yêu cầu 1 tuổi, Li Muzi đã vinh dự “lọt mắt xanh” nhà đạo diễn tài ba.

Sau khi gửi băng ghi âm cũng như video biểu diễn tới ban tổ chức, Li Muzi được tới gặp Trương Nghệ Mưu. Và quá trình tập luyện của cô bé bắt đầu.

Kỷ niệm đẹp tại Olympic

Cô bé khiến Trương Nghệ Mưu bị `sét đánh`
Bên nghệ sĩ nổi tiếng Lang Lang

Ban đầu, Li Muzi được phép tập tại nhà. Cô bé tập rất nhanh, chỉ mất hai ngày và nhờ thầy giáo piano hướng dẫn ba lần là đã có thể đánh phần đệm rất cơ bản cho bài hát đêm khai mạc.

Tới khi bắt đầu khớp vào toàn bộ chương trình, Li Muzi bị tách khỏi mẹ, bởi đây là “bí mật quốc gia”, những ai không có phận sự không được phép vào sân vận động. May là với bản tính hiếu động, cô bé nhanh chóng tìm được bạn bè để chơi, hay tìm nơi nghịch ngợm trong khi chờ đến lượt mình.

Không chỉ có thế, Li Muzi cũng rất biết giữ thông tin. Nhớ lời mẹ dặn, mỗi khi đến thăm nhà cô chú, và bị hỏi han về nơi bé tập hát, Li chỉ lém lỉnh: “Cháu đến một nơi bí mật lắm.”

Phải đến tháng 7, Li Muzi mới được gặp thần tượng âm nhạc Lang Lang. Cô bé không hề e ngại trước ngôi sao lớn: “Chú đúng là Lang Lang rồi. Hôm nay chú phải theo cháu, vì cháu đến tập trước chú.”

Suốt thời gian tập đàn cùng nhau, Li Muzi và Lang Lang đã trở nên rất thân thiết. Nghệ sĩ dương cầm nói: “Cô bé rất vui tính, ngây thơ và trong sáng.”

Nói về kỷ niệm đáng nhớ, Lang Lang kể, có lần tập đàn mệt, cô bé đặt chân lên bàn đạp chân cho đỡ mỏi, Lang Lang trêu: “Cháu có biết cháu vừa làm tiêu mất 10 triệu đô la không? Vì như vậy là làm mất đi hình ảnh của người Trung Quốc trước thế giới đấy.”

Một lần khác, khi lịch tập quá dày, lại phải ngồi dưới ánh đèn quá lâu khiến Li Muzi toát hết mồ hôi. Trong khi chờ chỉ đạo tiếp theo của đạo diễn, Li Muzi đột nhiên quay sang Lang Lang nói “Cháu muốn cở bớt đồ, nóng quá.”

Cuối cùng, sau một hành trình dài, hình ảnh ngây thơ, nghịch ngợm của Li Muzi đã góp phần cùng những nghệ sĩ Trung Quốc tạo nên một lễ khai mạc khó quên tại Bắc Kinh.

Xem clip Li Muzi và Lang Lang:

Thanh Nguyễn

Theo 163

Theo 163

Bạn có thể quan tâm