Ùn tắc kéo dài khi xe biển xanh va chạm với ôtô 4 chỗ
Chiều 24/1 (27 tháng Chạp), nhiều tuyến phố ở Hà Nội vẫn đông đúc, tình trạng ách tắc diễn ra trên nhiều cung đường.
40 kết quả phù hợp
Chiều 24/1 (27 tháng Chạp), nhiều tuyến phố ở Hà Nội vẫn đông đúc, tình trạng ách tắc diễn ra trên nhiều cung đường.
Sáng 24/1, chợ cây cảnh Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) đông khách đến chọn mua hoa về chơi Tết Nguyên đán. Một số mặt hàng độc đáo như ớt Nhật, hoa tulip được nhiều người lựa chọn.
Công trường tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội dựng giữa nút giao Trần Thái Tông - Nguyễn Phong Sắc lâu ngày khiến các phương tiện lưu thông khốn khổ trước ngày Táo quân chầu trời.
Những chậu bonsai tý hon có khả năng xoay lơ lửng trên không mới xuất hiện ở Sài Gòn nhưng rất được ưa chuộng. Giá khởi điểm của mỗi sản phẩm không dưới 1,5 triệu đồng.
Để cứu đào, quất sau Tết, nhiều bạn trẻ tại Hà Nội đã kêu gọi xin cây cảnh về trồng với mục đích tránh lãng phí, bảo vệ cây xanh và môi trường.
Đại gia trồng cây xanh không chỉ để lấy bóng mát mà còn coi đó là tài sản, là của để dành cho con cháu sau này nên sẵn sàng chi vài tỷ, thậm chí lên tới 30-40 tỷ đồng.
Đêm cuối cùng canh giữ hoa, tiểu thương tại chợ Hà Đông kê tạm chậu cây cảnh làm giường, đốt củi sưởi ấm để vừa trông hàng vừa chợp mắt qua đêm.
Một chuyến nội thành, lái xe được trả 50.000-100.000 đồng, đi xa thì gấp đôi. Dịp giáp Tết, đội chở thuê hoa, cây cảnh ở Thanh Hóa lại được mùa làm ăn.
Từ hai bàn tay trắng, đến nay chàng kỹ sư trẻ Lê Văn Vi, ở thị trấn Sa Pa (Lào Cai) đã trở thành chủ nhân của một vườn hoa lan trị giá hàng tỷ đồng.
Thanh bình giữa lòng thủ đô náo nhiệt là không gian xanh, mát mắt của những “hệ sinh thái thu nhỏ”. Chủ nhân khu vườn mini đó là Nguyễn Tiến Dũng.
Hai cây khế cổ thụ tuổi đời hơn 300 năm có thế "trực quân tử" được nghệ nhân Võ Phi Sơn định giá 7 tỷ đồng thu hút sự quan tâm của nhiều người dạo hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng.
Còn 1 tháng nữa mới đến Tết âm lịch, nhưng nhiều cửa hàng cây cảnh của TP.HCM đã bắt đầu đông khách. Dịch vụ cho thuê cây cảnh cũng được nhiều người lựa chọn.
Hơn 1 tháng nay, trên vỉa hè nhiều tuyến phố Hà Nội, đều đặn vào các ngày mồng 5, mồng 10, 15, 20, 25, 30 âm lịch đông đảo khách hàng lại đổ về săn các món độc, lạ.
Không phải ở rừng xanh hay núi thẳm heo hút mà từ hơn chục năm qua, ngay giữa lòng Sài Gòn hoa lệ luôn có hàng chục người lặng lẽ với nghề mót củi để mưu sinh.
Hai người đều là những người lao động bình dị. Điều khác biệt ở họ, chính là quyết tâm cháy bỏng vượt lên những lỗi lầm, sống lương thiện bằng bàn tay và khối óc của mình.
Với tiền công mỗi ngày 300.000 - 500.000 đồng ngoài tiền cơm trưa và chi phí xăng xe, nhiều người chở quất, đào thuê có thể kiếm được hơn chục triệu đồng để có một cái Tết đủ đầy.
Đó là những bài văn tả bố như phim hành động, hay miêu tả người bà vẫn hát karaoke, phóng xe máy, thậm chí còn nhuộm tóc.
Vừa qua, cư dân mạng lan truyền hai bài văn đạt 7,25 điểm miêu tả về bố. Bài văn nhận được gần 60.000 lượt xem và hàng trăm bình luận, chia sẻ.
Bỏ ra hàng chục tỷ đồng thu gom cây cảnh phục vụ cho các dự án BĐS của giới nhà giàu, nhưng khi địa ốc “chết đứng”, cây cảnh xuống giá ngang với củi làm những đại gia một thời khóc ròng.
Chưa năm nào thời tiết những ngày giáp Tết lại nắng nóng như năm nay. Nhiệt độ duy trì khoảng 25 - 27 độ C. Nắng nóng khiến người trồng và người buôn hoa đào thấp thỏm không yên.