Về quê lo đám tang cho con, mẹ đột quỵ trong khu cách ly
Hay tin con tử vong, người phụ nữ 49 tuổi ở Bạc Liêu đã chạy xe máy từ TP.HCM về quê. Sau một đêm ở khu cách ly tập trung, người này thiệt mạng vì đột quỵ.
278 kết quả phù hợp
Hay tin con tử vong, người phụ nữ 49 tuổi ở Bạc Liêu đã chạy xe máy từ TP.HCM về quê. Sau một đêm ở khu cách ly tập trung, người này thiệt mạng vì đột quỵ.
Đại gia đình 8 người gồm trẻ sơ sinh và bà bầu dắt díu nhau chạy xe máy từ Đồng Nai về quê khi dịch bớt căng thẳng. Quãng đường hơn 300 km mưa lâm râm và gió lạnh.
Trong con hẻm nhỏ ở quận 1, hầu hết người dân đã nhiễm nCoV. Thoát khỏi dịch bệnh, họ đối mặt với nhiều mất mát, chật vật để tái thiết cuộc sống.
Trên đường về Nghệ An, xe máy do ông Hạnh điều khiển đã tông vào đuôi ôtô tải đậu ven đường.
Ông Lê Trung Chinh đề nghị công an, các đơn vị liên quan tích cực hỗ trợ và phải đảm bảo an toàn cho người dân qua hầm Hải Vân, về quê thuận lợi.
Hàng chục tình nguyện viên ở Quảng Ngãi đã dựng lều tạm ven quốc lộ 1 để tặng áo mưa, thức ăn, thuốc men cho những người chạy xe máy về quê.
Sau Kiên Giang, nhiều tỉnh miền Tây và Tây Nguyên đã mạnh dạn cho F1 và người từ TP.HCM về quê cách ly tại nhà để giảm áp lực cho các khu cách ly tập trung.
Trên đường chạy xe máy từ TP.HCM về Thanh Hóa, chị Anh chuyển dạ, có dấu hiệu sinh non khi đến Quảng Ngãi.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về quê, đơn vị quản lý đã mở cửa hầm Hải Vân từ 1h ngày 7/10.
Gần 15h30, Nhật Hảo (24 tuổi, ngụ quận 12) dựng xe ở vỉa hè trước ki-ốt đã đóng cửa trên đường Nguyễn Kiệm, tranh thủ ăn bữa trưa trước khi giao đơn hàng tiếp theo sang quận 1.
Các doanh nghiệp tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai đang đối mặt với bài toán thiếu nguồn nhân lực khi số lao động về quê ngày càng tăng cao.
Có người khai báo về Bạc Liêu, Cà Mau nhưng khi qua chốt kiểm soát, họ tách đoàn về nhà, né tránh cách ly, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.
"Chúng tôi hết tiền, công ty chưa mở cửa để làm việc. Đi xe máy cũng nguy hiểm nhưng biết làm sao, cứ chạy rồi sẽ về đến nhà", ông Vừ Nỏ Sá (49 tuổi, ở Hà Giang) nói.
Nhiều người gần như kiệt sức, nằm ngủ bên quốc lộ sau nhiều ngày chạy xe máy liên tục từ Bình Dương về các tỉnh miền núi phía bắc.
Đắk Lắk, Đắk Nông tiếp nhận hơn 17.000 người về từ các tỉnh phía nam và ghi nhận hàng chục trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.
Các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai đã bố trí phương tiện hỗ trợ hàng nghìn lao động khi họ đi bộ về quê sau nhiều tháng mất việc vì dịch Covid-19.
Sau nhiều tháng không đụng đến xe, cư dân tất bật thay bình ắc-quy, bơm lốp, rửa xe để di chuyển tới công sở. Một số chung cư hỗ trợ sửa xe miễn phí cho cư dân.
Hàng chục nghìn người tiếp tục chạy xe máy từ TP.HCM và các tỉnh phía nam để về quê. Một số địa phương đồng ý với hướng dẫn của Bộ Y tế về việc cho bà con cách ly tại nhà.
Để giảm tải cho các khu cách ly tập trung, các tỉnh miền Tây có kế hoạch cho hàng chục nghìn người về quê được theo dõi sức khỏe tại nhà.
Một số tỉnh miền Tây có đến 30.000 người về quê cùng lúc, nên các địa phương kiến nghị Chính phủ có phương án can thiệp.