Xe tăng, trực thăng trong vườn nhà đại gia Việt
Nhiều đại gia thích chơi kiểu khác người khi đặt cả xe tăng, trực thăng trong nhà. Tuy nhiên, cũng có những người để máy bay, tàu ngầm trong nhà vì đam mê chế tạo.
75 kết quả phù hợp
Nhiều đại gia thích chơi kiểu khác người khi đặt cả xe tăng, trực thăng trong nhà. Tuy nhiên, cũng có những người để máy bay, tàu ngầm trong nhà vì đam mê chế tạo.
Để ngắm sen nở trong nhà, nhiều tín đồ cây cảnh tại Hà Nội đang sẵn sàng chi tiền, đầu tư công sức chăm bón. Giá bán lẻ một hạt giống loại sen này hiện là 15.000 đồng.
Để sở hữu cây nho thân gỗ dưới 1 năm tuổi, khách hàng phải trả từ 150.000 đến 500.000 đồng. Trong khi đó, giá cây trưởng thành, cho đợt quả đầu tiên lên tới hơn 10 triệu đồng.
Một số người hám lợi bất chính đã dùng keo dán sắt 502 để “phù phép” những cành cây thành những cây cảnh có thế dáng, hoa, quả bắt mắt đem bán.
Hai cây khế cổ thụ tuổi đời hơn 300 năm có thế "trực quân tử" được nghệ nhân Võ Phi Sơn định giá 7 tỷ đồng thu hút sự quan tâm của nhiều người dạo hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng.
Một nhà vườn tại Hà Nội đã bỏ suốt 5 năm nghiên cứu và trồng thành công giống phật thủ mini, vừa đưa ra bán với giá 15 triệu đồng/chậu.
Mai cổ thụ 100 tuổi của ông Giang Kiến Hoà cao 5,5 m đang được nhiều công ty, dân chơi cây cảnh sẵn sàng mua dù giá lên đến 650 triệu đồng.
Gốc mai 75 tuổi, có hình dáng như con bạch tuộc nhiều xúc tu của nghệ nhân Giang Kiến Hoà được định giá 500 triệu đồng, đã có người đặt mua.
Yêu cây cảnh, chị Hạnh Hoa (Ba Đình, Hà Nội) đã chi 250.000 đồng mua một chậu hải đường bé xinh. Tuy nhiên, hàng về tới nhà, chồng chị phát hiện 2/3 nụ hoa trên cây gắn nhựa.
Một chậu bưởi cảnh gồm 2 thân cổ thụ, 68 quả và có hoa, lộc, bộ rễ sần sùi khá hiếm có đang được người mua trả giá đến gần 100 triệu đồng song chủ cây vẫn chưa đồng ý.
Sau 10 năm nghiên cứu miệt mài để đưa quất từ trồng đất lên chậu cảnh, cuối cùng ông Nguyễn Thế Mạnh (Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội) cũng thành công và thu hơn 400 triệu đồng/vụ.
Nhiều năm trong nghề và là chủ nhân của nhiều sáng tạo siêu độc lạ, ông Lê Đức Giáp được nhiều người coi như "cuốn từ điển bách khoa", một người “thầy giáo” trong nghề trồng cảnh.
Một cây cảnh có tuổi đời 120 năm ở ngoại thành Hà Nội đang được nhiều người thi nhau "đấu giá" lên đến 5 tỷ đồng mà ông chủ vẫn không gật đầu.
Ngoài cây ngũ quả, lão nông này đã cho ra đời cây 7 và 9 loại quả độc nhất vô nhị. Hiện 200 gốc trị giá bạc tỷ của ông Lê Đức Giáp khách đã đặt một nửa.
Từ món ăn nhiều dinh dưỡng, nhờ có màu đỏ, hình dáng ý nghĩa, củ cải đỏ đã trở thành loại cây cảnh tượng trưng cho sự tròn đầy, may mắn có giá bán cả trăm ngàn đồng
Với niềm đam mê,họa sĩ tài hoa đã biến tấu các loài cây sống ở bờ ao thành những tuyệt tác chỉ vỏn vẻn trong lòng bàn tay nhưng có giá trị nghệ thuật cao và nguồn thu nhập "khủng".
Kiến trúc sư trẻ thiết kế quán giải khát theo phong cách mộc và gần gũi với tự nhiên khi đem những tiểu môi trường xanh trong cầu thủy tinh treo giữa quán.
Nam ca sĩ "Trái tim bên lề" có thú chơi cây cảnh từ khi bắt đầu sang Mỹ và hiện anh đang sở hữu vườn bonsai rộng vài trăm mét vuông.
Cách đây vài tháng, vị đại gia này đã làm xôn xao đường phố Hà Nội khi chạy chiếc Rolls-Royce Phantom mang biển 99K-9999...
Cây nhỏ bé nhưng quả mang hình dạng nhạy cảm, loài ớt cảnh có xuất xứ từ Mỹ Chilly Willy (tên khác là Red Peter) hiện được bán ở Việt Nam với giá khoảng 200.000 đồng/cây