Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Znews

Chết oan vì chuyển viện không an toàn

Con trai mới 5 tháng tuổi bị đổ cả phích nước sôi vào người, chẳng kịp sơ cứu, từ Xuân Đỉnh, chị Nguyễn Thị Linh vội vàng đưa con tới viện Bỏng quốc Quốc gia mãi dưới Hà Đông. Kết quả, bé bị bỏng rộng, bỏng sâu.

Chết oan vì chuyển viện không an toàn

Con trai mới 5 tháng tuổi bị đổ cả phích nước sôi vào người, chẳng kịp sơ cứu, từ Xuân Đỉnh, chị Nguyễn Thị Linh vội vàng đưa con tới viện Bỏng quốc Quốc gia mãi dưới Hà Đông. Kết quả, bé bị bỏng rộng, bỏng sâu.

"Nếu bình tĩnh sơ cứu, ngâm vết bỏng vào nước, bé sẽ đỡ bỏng nặng hơn", TS Nguyễn Viết Lượng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Viện Bỏng cho biết

Nguy hiểm khi chuyển viện

Theo thống kê của Bộ Y tế, tỉ lệ người dân đi khám bệnh ngày càng tăng, nhưng tỷ lệ tử vong trong 24 giờ đầu nhập viện còn cao, nhất là ở tuyến huyện, lên tới 69%. Trong đó, có nhiều bệnh nhân tử vong ngay trên đường đi cấp cứu, do không được sơ cứu, hoặc vì đường xa, phương tiện cấp cứu trên xe hầu như không có hoặc rất thô sơ.

Chết oan vì chuyển viện không an toàn
Ảnh minh họa

TS Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, dù bệnh viện chưa thống kê về tình trạng tai biến do vận chuyển không đảm bảo, trung bình mỗi tháng, khoa cấp cứu tiếp nhận khoảng trên dưới 2000 trường hợp cấp cứu. Trong số đó có đến 0,3% trẻ bị tử vong sớm nằm ở nguyên nhân vận chuyển. Theo TS Hải, một trong các nguyên tắc của cấp cứu là ổn định tình trạng bệnh trước khi vận chuyển. Trong thời gian đó, cơ sở phải liên hệ được với bệnh viện tuyến trên cần chuyển đến. Tổ chức cấp cứu trên đường vận chuyển. Cả ba công việc đó nếu làm tốt, mới đảm bảo ca cấp cứu có kết quả.

Thế nhưng, theo TS Hải, việc tổ chức vận chuyển cấp cứu của nhiều bệnh viện xử lý còn rất lúng túng. Hay người nhà bệnh nhân, thấy người nhà gặp nạn, chẳng kịp đưa vào viện tuyến cơ sở cấp cứu, vội đưa thẳng lên tuyến T.W cho an tâm. Nhưng chính trong quá trình vận chuyển xa, bệnh nhân lại không hề được sơ cứu nên không tránh nổi những ca tử vong đáng tiếc.

Hội chứng "kính chuyển", "xin chuyển"

Bác Lê V. Q đến giờ vẫn bức xúc khi nhắc lại chuyện của chính ông cách đây 2 năm, khi ông "bất đắc dĩ" bị bệnh viện tuyến cơ sở chuyển thẳng lên Khoa Thần kinh của Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội vì nghi tai biến mạch máu não.

Cậu tôi có tiền sử bệnh đau đầu, nhất là khi thời tiết thay đổi, đau một lúc thì tự khỏi. Lần ấy cậu đau quá, gia đình sợ vội đưa vào bệnh viện huyện. Bác sĩ chẩn đoán tai biến mạch máu não và chuyển lên bệnh viện tỉnh, bệnh viện tỉnh cũng nghi là não, vội vàng điều ngay một xe cấp cứu chuyển lên bệnh viện Trung ương. Tại đây, sau một số xét nghiệm đơn giản bác sĩ chẩn đoán: bệnh đau đầu thông thường. "Các "ông ấy" (bác sĩ tuyến huyện, tỉnh - PV) chẳng chịu nghe kỹ bệnh sử gì cả, chỉ thấy mình đau đầu quá đã vội chuyển. Bệnh chẳng ra đâu vào đâu mà tốn kém bao nhiêu công sức, tiền của ra đây điều trị", nói rồi ông thở dài.

GS.TS Trần Quỵ, nguyên Giám đốc BV Bạch Mai cũng từng chia sẻ với chúng tôi về hội chứng "kính chuyển này". Theo ông, ở tuyến cơ sở, khi nhận được một ca cấp cứu, nhiều bác sĩ chọn cho mình giải pháp "an toàn" nhất là chuyển lên tuyến trên. Bởi chưa bàn đến việc các vị bác sĩ này có năng lực hay không, riêng áp lực của gia đình bệnh nhân đã đè nặng lên họ. Trong trường hợp họ chấp nhận điều trị cho bệnh nhân, có khỏi cũng chẳng được ai khen. Còn ngược lại, "nhỡ" có việc gì xảy ra (dù là bất khả kháng) thì bao nhiêu rủi ro có thể giáng xuống đầu họ. Nhẹ thì bị kiểm điểm, cắt tiền lương, nặng thì bị kỷ luật, chuyển công tác, thậm chí còn bị người nhà bệnh nhân kiện ra tòa, vì thế nhiều người trong họ chọn giải pháp tốt nhất là "chuyển". Trong nhiều trường hợp, việc chuyển lên tuyến trên như thế đã làm người bệnh bị tử vong do không được cấp cứu kịp thời, điều đó thật trái với lương tâm của người thầy thuốc.

Bên cạnh đó, tâm lý thích "xin chuyển" của người nhà bệnh nhân. "Bụt chùa nhà không thiêng", họ không tin tưởng vào tay nghề của bác sĩ tỉnh nhà nên xin chuyển. Mà nếu xin không được thì họ "đào tẩu", rồi khăn gói quả mướp lên "Trung ương". Thậm chí, có nhiều trường hợp không qua tuyến dưới mà lên thẳng tuyến trên, dù bệnh tình không phải là nặng.

Chính căn bệnh "chuyển" này đã gây nên tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên. Nhưng nguy hiểm hơn, đôi khi đó là những cuộc chuyển viện đầy bất trắc với kết cục bi thảm. 

Theo Dân Trí

Theo Dân Trí

Bạn có thể quan tâm