Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Znews

Châu Kiệt Luân và 10 bước trải nghiệm trong Hoàng Kim Giáp

Ngoài đời, Châu Kiệt Luân là người hoài cổ, bất cứ thứ gì liên quan đến thời “cổ đại”, từ đồ cổ, kiến trúc cổ, đến phim cổ trang, anh đều có hứng thú tìm hiểu... Dưới đây là những lời tự sự của Châu Kiệt Luân xoay quanh bộ phim cổ trang đầu tay: Hoàng kim giáp...

Châu Kiệt Luân và 10 bước trải nghiệm trong Hoàng Kim Giáp

Ngoài đời, Châu Kiệt Luân là người hoài cổ, bất cứ thứ gì liên quan đến thời “cổ đại”, từ đồ cổ, kiến trúc cổ, đến phim cổ trang, anh đều có hứng thú tìm hiểu... Dưới đây là những lời tự sự của Châu Kiệt Luân xoay quanh bộ phim cổ trang đầu tay: Hoàng kim giáp...

1. Diễn xuất

Vượt qua thử thách là bộ phim điện ảnh đầu tay của Châu Kiệt Luân, tính cách nhân vật Takumi do anh đóng trong phim rất giống con người anh ngoài đời, nên Châu Kiệt Luân chỉ cần thể hiện lại chính mình, không gặp nhiều khó khăn khi diễn. Nhưng trong phim Hoàng kim giáp thì nhân vật Nhị hoàng tử Nguyên Kiệt là người có tính cách phức tạp, đòi hỏi Châu Kiệt Luân phải tìm tòi cách diễn nội tâm.

“Mối quan hệ giữa các nhân vật trong phim Hoàng kim giáp khá phức tạp, chỉ có Nhị hoàng tử kiêm chức Đại tướng quân là người cương trực, nhưng vì muốn làm tròn chữ hiếu với mẹ, anh đã không ngại giúp mẹ tranh đoạt ngai vàng. Tôi cảm thấy cách tạo hình nhân vật có tác động rất lớn đối với tâm lý của diễn viên, như khi chảy tóc ngược lên cao, mang giày vàng vào, cộng thêm bộ râu, tự dưng tôi thấy mình chín chắn hẳn ra, phong thái cũng đĩnh đạc hơn. Để vai diễn thuyết phục hơn, tôi đã học cách phát âm tiếng Quan Thoại theo giọng Bắc Kinh”.

2. Hoài cổ

Ngoài đời, Châu Kiệt Luân là người hoài cổ, bất cứ thứ gì liên quan đến thời “cổ đại”, từ đồ cổ, kiến trúc cổ, đến phim cổ trang, anh đều có hứng thú tìm hiểu...

“Lúc nhỏ, xem phim kiếm hiệp Hong Kong, tôi hay tưởng tượng mình là một đại hiệp trượng nghĩa, võ nghệ phi phàm. Vì thế, lần đầu tiên đóng phim cổ trang mà lại được làm người anh hùng, khoác lên bộ áo giáp, tôi cảm thấy rất thích thú.

Đầu tiên là bộ giáp vàng nặng hơn nửa trọng lượng cơ thể của tôi, mỗi khi mặc phải cần nhiều người giúp đỡ. Trang phục này rất oai, lúc mặc vào người, tôi cảm giác mình cũng có khí thế dũng mãnh như Đại tướng quân thật. Trong những cảnh quay luyện võ, tôi có một bộ trang phục khác nhẹ hơn, mà cũng đẹp không kém.

Ngoài ra, bộ hoàng bào mà Nhị hoàng tử thường mặc trong cung cũng rất sang trọng. Trong phim, nhân vật của tôi có 3 bộ trang phục, trị giá hơn 600 ngàn nhân dân tệ. Sau khi đóng xong phim, tôi rất muốn mua lại 3 bộ trang phục ấy làm kỷ niệm, như lúc đóng phim Vượt qua thử thách, tôi đã mua lại chiếc xe AE86, nhưng vì đoàn phim muốn giữ lại làm hiện vật triển lãm, nên tôi không sưu tầm được”.

Châu Kiệt Luân và 10 bước trải nghiệm trong Hoàng Kim Giáp

3. Các cảnh quay võ thuật như thật

Xem phim Hoàng Kim Giáp, các fans hâm mộ của Châu Kiệt Luân rất thích cảnh Nhị Hoàng tử sử dụng song tiệt côn. Lúc thực hiện cảnh này, Châu Kiệt Luân phải tập trước tư thế chặt đứt 1.800 cây đại đao ở độ cao 3m, mà không nhờ diễn viên đóng thế. “Hơn 90% cảnh võ thuật trong phim là do tôi tự thực hiện, chỉ những pha nhào lộn mới nhờ đến cascadeur. Ngoài việc đóng thế những cảnh quay nguy hiểm, diễn viên thế thân còn có nhiệm vụ kèm cặp cho tôi tập võ. Kể ra, đóng những cảnh võ thuật mất nhiều sức, nhưng rất thú vị, nhà chỉ đạo võ thuật Trần Tiểu Đông đã thiết kế những động tác rất đẹp, mà không quá khó đối với diễn viên”.

4. Diễn cảnh khóc

“Ngay cảnh diễn đầu tiên giữa tôi cùng anh Phát (Châu Nhuận Phát) và chị Củng Lợi, tôi đã phải... khóc. Đối với tôi, khóc trước mặt người khác không phải là một việc dễ dàng gì, huống hồ ở hiện trường lúc đó còn có bao nhiêu cặp mắt nhìn mình, khiến tôi càng thêm bối rối, nhưng khi nhìn thấy “Mẫu hậu” Củng Lợi rưng rưng nước mắt, tự nhiên tôi cũng khóc theo. Có thể nói, nhờ chị Củng Lợi, tôi mới có cảm xúc diễn, hoàn thành cảnh này”.

5. Nhìn thần tượng quên mất lời thoại

Lần đầu tiên gặp mặt thần tượng Châu Nhuận Phát, Châu Kiệt Luân khẩn trương đến quên cả lời thoại.

“Từ nhỏ, tôi đã rất thích xem phim anh Phát đóng, tôi thường bắt chước kiểu nói chuyện nghiến răng của anh trong các hùng... Trước giờ, tôi chỉ xem anh Phát trên màn ảnh, ngờ đâu lại có cơ hội đóng phim chung với anh, đúng là duyên kỳ ngộ khó nói. Trước khi đến ra mắt đoàn làm phim Hoàng kim giáp, tôi đã nghĩ trong đầu những câu nói với anh Phát, nhưng khi gặp mặt, tự nhiên tôi quên hết, ngay cả lời thoại trong kịch bản cũng quên. Lúc gặp chị Củng Lợi, tâm trạng tôi cũng y như thế. Tôi đã xem phim Hồi ức của một geisha, và có ấn tượng sâu sắc với vai phản diện chị diễn. Ngoài đời, chị Củng Lợi rất thân thiện, hòa nhã và vui tính”.

6. Tiếp xúc với minh tinh màn bạc

Đóng phim chung với hai diễn viên ngôi sao quốc tế, Châu Kiệt Luân đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. “Anh Phát rất yêu âm nhạc, ở phim trường tôi thấy anh hay hát khe khẽ, thể loại nhạc anh thích nghe là Rock’n Roll, anh tặng cho tôi một dĩa nhạc Rock’n Roll rất hay. Đáp lại, tôi tặng anh dĩa “Tiêu Bang tháng 11”, trong đó cũng có bài hát thể loại Rock’n Roll.

Mặc dù là diễn viên nổi tiếng, nhưng anh Phát không hề ra dáng đàn anh, mà rất hòa đồng và hài hước. Mỗi buổi sáng khi gặp anh Phát, tôi thường hô: “Nhi thần chào phụ hoàng”, và lần nào anh cũng dắt tay tôi đi như cảnh trong phim điện ảnh The Godfather”.

7. Tuân thủ yêu cầu của đạo diễn

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu từng nói, ông chọn Châu Kiệt Luân đóng vai Nhị hoàng tử vì thích tính giản dị của anh: “Cậu ấy là một ca sĩ nổi tiếng, nhưng sống rất khiêm tốn, làm việc chăm chỉ và chịu khó học hỏi”.

“Tôi nghe nói, đạo diễn Trương đã do dự rất lâu trước khi quyết định mời tôi đóng phim, vì thế tôi tự nhủ phải hoàn thành tốt vai diễn để không phụ lòng tin của ông. Về phần mình, khi được mời đóng vai Nhị hoàng tử, tôi cũng đã suy nghĩ rất kỹ mới nhận lời, bởi công việc đóng phim khác với ca hát, trên sân khấu tôi có thể tự do biểu diễn theo ý thích của mình, nhưng trước ống kính máy quay, nhất cử nhất động đều phải tuân thủ theo yêu cầu của đạo diễn. Trong quá trình quay phim, đạo diễn Trương đã tạo điều kiện cho tôi phát huy khả năng diễn xuất của mình, nhất là trong những cảnh đấu võ”.

8. Học hỏi kinh nghiệm làm đạo diễn

Châu Kiệt Luân cũng đang ấp ủ giấc mơ làm đạo diễn, đóng phim là bước đầu tiên trong kế hoạch chinh phục màn ảnh rộng của anh. Châu Kiệt Luân từng phát biểu, anh hy vọng trước năm 30 tuổi sẽ thực hiện được giấc mơ làm đạo diễn, bộ phim đầu tiên anh dàn dựng sẽ có chủ đề âm nhạc.

“Đóng xong vai Nhị hoàng tử trong Hoàng kim giáp, tôi học được nhiều kinh nghiệm làm phim từ đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Khi tôi đưa video clip Tóc như tuyết do tôi tự biên tự diễn cho đạo diễn Trương xem, ông khen màu sắc phối hợp đẹp, hài hòa, khiến tôi rất vui. Đối với tôi, lời khen của tiền bối còn quý hơn việc bài hát ấy đoạt giải “Ca khúc vàng” tại Đài Loan”.

Tháng 1.2007 vừa qua, Công ty điện ảnh An Lạc – Hong đã đầu tư kinh phí 40 triệu Đài tệ cho Châu Kiệt Luân làm đạo diễn, biên kịch kiêm nam chính trong phim điện ảnh Bí mật không thể nói. Câu chuyện phim lấy đề tài học đường, được xem là bộ phim tự truyện của Châu Kiệt Luân ở giai đoạn tuổi học trò. Như thế, Châu Kiệt Luân đã thực hiện được ước mơ làm đạo diễn ở tuổi 28.

9. Ca hát vs. Đóng phim

Châu Kiệt Luân cho rằng, ca hát và diễn xuất là hai công việc rất khác nhau, vậy nếu phải lựa chọn giữa âm nhac và điện ảnh, anh sẽ chọn lĩnh vực nào? Châu Kiệt Luân đã trả lời không cần suy nghĩ:

“Tôi sẽ chọn ca hát, bởi đó mới là sở trường, là niềm đam mê của tôi, trong khi đóng phim chỉ là sở thích. Sự đào thải trong lĩnh vực âm nhạc mặc dù rất khắc nghiệt, nhưng yếu tố cạnh tranh càng cao, tôi càng có hứng thú, và thành công đạt được càng có giá trị”.

Châu Kiệt Luân và 10 bước trải nghiệm trong Hoàng Kim Giáp

10. Bốn cảnh quay đáng chú ý của Châu Kiệt Luân trong phim Hoàng kim giáp

1. Gặp lại Mẫu hậu: Sau 3 năm chinh chiến trên sa trường, Nhị hoàng tử được triệu về kinh. Khi gặp lại Mẫu hậu, anh xúc động, nói không nên lời... Châu Kiệt Luân cho biết, anh đã diễn cảnh này bằng cảm xúc thật của một fans hâm mộ lần đầu tiên được gặp thần tượng, hơn nữa đây là cảnh diễn đầu tiên của anh và đàn chị Củng Lợi, nên anh có cảm giác vừa quen vừa lạ.

2. Cảnh quay hoành tráng – Đài Hoa Cúc: Dưới sự chỉ huy của Nhị hoàng tử, 10 ngàn tướng sĩ mặc giáp vàng đã xông lên tấn công đại điện.

3. “Xuất chiêu” quá tay làm Châu Nhuận Phát bị thương: Đại vương và Nhị hoàng tử đọ sức “bên tám lạng, bên nửa cân” không ai nhường ai... Khi diễn, Châu Kiệt Luân bất cẩn chém trúng ngón tay của Châu Nhuận Phát, may là chỉ bị thương nhẹ. Nhìn vẻ mặt ái ngại và lo lắng của Châu Kiệt Luân, Châu Nhuận Phát cười bảo: “Đúng rồi! Phải xuất chiêu như vậy mới thật chứ!”.

4. Cảnh tắm: “Lần đầu tiên... bị tắm trước mặt nhiều người, tôi rất ngượng, nhưng vẫn phải làm ra vẻ ung dung, thoải mái” – Châu Kiệt Luân kể lại cảm giác lúc diễn cảnh tắm... “nhớ đời”.

Trong phim, Hoa Cúc và khung cảnh xuất hiện của Nhị hoàng tử luôn có mối quan hệ mật thiết, đoàn làm phim đã bỏ một khoản tiền lớn để dựng cảnh vườn hoa cúc, nhằm làm nổi bật nhân vật của Châu Kiệt Luân.

Theo Thanh Hoa

TGĐA Online

TGĐA Online 

Bạn có thể quan tâm