Ổ mại dâm trong khách sạn giá 3 triệu đồng
Ập vào một khách sạn ở TP Vũng Tàu để kiểm tra, lực lượng công an phát hiện các cô gái đang bán dâm cho hai thanh niên nước ngoài và một người địa phương.
300 kết quả phù hợp
Ập vào một khách sạn ở TP Vũng Tàu để kiểm tra, lực lượng công an phát hiện các cô gái đang bán dâm cho hai thanh niên nước ngoài và một người địa phương.
“Giang hồ bẩn” là cụm từ mà trùm giang hồ khét tiếng Năm Cam (đã bị tử hình) dùng để nói về những tay giang hồ chuyên bảo kê gái làng chơi.
Tránh bị cơ quan chức năng bắt quả tang, khách đến "vui vẻ" với nhân viên spa phải nói được mật khẩu tên chủ tiệm và trả 1,5 triệu đồng.
Chủ cơ sở karaoke ở Cà Mau xây phòng trọ cạnh nơi kinh doanh để phục vụ khách làng chơi khi họ có nhu cầu mua dâm nữ tiếp viên.
Là chủ nhà trọ ở thị trấn cửa biển Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), thầy Lành cho hai cô gái đến nơi mình kinh doanh để bán dâm nhằm hưởng tiền "cò".
Khách đến hát nếu có nhu cầu "mây mưa" cùng nữ tiếp viên sẽ được người quản lý bố trí vui vẻ trong các phòng trọ với giá một triệu đồng mỗi lượt.
Sau khi cơ sở massage bị đình chỉ hoạt động, Dung đã chấp thuận cho nhân viên bán dâm ở đây với giá 200.000 - 300.000 đồng.
Kinh doanh không hiệu quả, bà Vân thỏa thuận với 3 người phụ nữ đứng tuổi bán thân ngay tại nhà nghỉ của mình.
Để tạo thêm nguồn thu nhập cho mình và tiếp viên, chủ quán cà phê Võ Lý Hiền sẵn sàng bán dâm với giá cao.
Cặp đôi chủ nhà nghỉ cùng 5 nhân viên quản lý bị công an tỉnh Thái Bình khởi tố để điều tra mở rộng. Trong số này, người vợ được tại ngoại do nuôi con nhỏ.
Người ta nói “nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”, có nghĩa một ngày ở tù bằng nghìn ngày tự do ở bên ngoài.
Tú bà 9X thuê khách sạn ở dài ngày để bán dâm và môi giới cho nhiều chân dài đến đây “tiếp khách”.
Tránh sự phát hiện của công an, mỗi khi khách đến "mua vui", Hồng cho đóng đến 4 lớp cửa khác nhau.
Giận vợ, Nam vào nhà nghỉ yêu cầu chủ gọi cho một cô gái bán dâm. Sau khi quan hệ với gái mại dâm xong, anh ta đã giết nạn nhân, cướp tài sản.
Được tại ngoại khi đang bị điều tra án chứa mại dâm, Phú đã trốn lên TP HCM và tiếp tục lừa 10 tỷ. Đang phê ma túy đá, bị trinh sát bắt, “nữ quái” lao vào cào cấu, chống trả.
Từ vụ bắt quả tang 3 đôi nam nữ bán dâm, cảnh sát làm rõ đường dây "mây mưa" được tổ chức trong một nhà nghỉ, có gần chục cô gái tham gia.
Từ năm 1991 đến năm 2005, Yến đã ba lần hầu tòa và bị tuyên phạt 21 năm tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Kiểm tra quán tẩm quất lúc rạng sáng, cảnh sát bắt quả tang nữ nhân viên đang bán dâm cho cụ ông 70 tuổi. Ở phòng bên cạnh, một chân dài khác đang kích dục cho khách.
Thẩm phán, Chánh án TAND huyện Ea Kar bị người dân quay cảnh nóng tố “mua dâm” đã được điều chuyển lên công tác tại TAND tỉnh Đắk Lắk để… nhìn nhận lại sai sót, sửa chữa.
Nhà nghèo, hạnh phúc tan vỡ sớm đã khiến nhiều cô gái sa chân vào con đường bán phấn buôn hương. Họ bám vào những quán cà phê trá hình ở vùng giáp ranh để tìm khách làng chơi.