Bé gái suýt mất mạng vì cô giáo lôi chiếc thìa hóc ở cổ họng
Cô giáo giữ trẻ tư nhân đã cố lôi chiếc thìa ra khỏi họng bé, khiến thực quản bị chảy máu và tràn dịch sau đó.
498 kết quả phù hợp
Cô giáo giữ trẻ tư nhân đã cố lôi chiếc thìa ra khỏi họng bé, khiến thực quản bị chảy máu và tràn dịch sau đó.
Bé Như có biểu hiện bị dị ứng và được gia đình đưa tới phòng khám Phúc An để điều trị. Tại đây, bé gái được tiêm một loại thuốc chưa rõ tên và 10 phút sau Như rơi vào hôn mê sâu.
Chị Chi về phòng thấy con trai nằm bất động dưới nền đất nên đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cấp cứu. Bác sĩ kết luận nạn nhân đã tử vong trước đó.
BS Diễm Thúy cho biết trẻ mắc bệnh tiểu đường phải thường xuyên uống thuốc hoặc tiêm insulin.
Nạn nhân cuối cùng trong vụ chồng tưới xăng đốt cả nhà ở Đắk Lắk đã xuất viện. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn còn viêm phổi và da non chưa phục hồi.
Chẩn đoán tại Bệnh viện đa khoa tỉnh cho thấy, sản phụ tử vong sau khi mổ lấy con có thể vì suy đa tạng, ngừng tuần hoàn, sốc phản vệ thuốc do gây tê.
Người cha bật khóc khi kể lại lúc con trai co giật rồi tắt thở trong phòng cấp cứu. Bệnh viện Tịnh Biên (An Giang) đánh giá có sai sót trong khâu nhận bệnh.
Lãnh đạo bệnh viện Nhi xin lỗi, những nhân viên bảo vệ đã phải nghỉ việc. Song sẽ chẳng có gì đảm bảo câu chuyện đáng xấu hổ ấy không còn lặp lại với những tình huống tương tự.
4h sáng ngày 11/6, 2 bé bị bỏng trong vụ anh rể đốt cả nhà đã được bà ngoại bé đưa xuống Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) điều trị trong tình trạng rất nguy kịch.
Do sơ cứu không đúng cách của người lớn, một bé gái ngã vào xô nước và một bé khác ngã xuống ao tôm đã tử vong.
Sau 8 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), chị Hằng đã tử vong vì vết thương quá nặng. Hai con của nạn nhân vẫn đang được điều trị với vết bỏng khá nặng.
Tàn cuộc rượu, An về nhà ở huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) trong tình trạng nồng nặc hơi men chửi bới rồi dùng tuýp sắt đánh vợ đang mang thai phải nhập viện cấp cứu giữa đêm.
Xe cấp cứu đang trên đường chuyển bệnh nhân tại một phòng khám ở huyện Nhà Bè lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 bị xe ben húc văng lên dải phân cách, đâm nghiêng cột đèn tín hiệu.
Dù đã được cảnh báo nhiều về các ca dị vật đường thở ở trẻ nhỏ và cả người lớn, song trung bình mỗi tháng tại BV Tai Mũi Họng Trung ương vẫn tiếp nhận 3-4 ca, thậm chí 5-6 ca.
Sau khi tiêm vắc xin Quinvaxem khoảng 3 giờ, bé Hoàng hôn mê và tử vong. Để làm rõ nguyên nhân vụ việc, ngành y tế tỉnh Đồng Nai tổ chức kiểm tra lô thuốc và quy trình tiêm chủng.
Sau khi tiêm vắc xin Quinvaxem tại trạm y tế xã, bé Hoàng rơi vào trạng thái hôn mê, toàn thân tím tái. Người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng bệnh nhi tử vong.
Người phụ nữ lớn tuổi ít học tổ chức giữ trẻ “chui” tại nhà đã để trẻ bị ngã chấn thương sọ não, thương tật đến 93%.
Trong những ngày nghỉ lễ kéo dài, số ca cấp cứu do tai nạn, ngộ độc thực phẩm tại các bệnh viện lại tăng cao. Khoa Cấp cứu trở thành nơi “đầu sóng ngọn gió" những ngày này.
Nghe tiếng pháo nổ, mọi người chạy ra thì thấy Bền bị ngã lăn ra giữa nền đất, hai bàn tay bị dập nát, mắt trái vỡ nhãn cầu, vùng mặt và trán tổn thương.
Sau 2 tháng nhập viện điều trị do nhiễm trùng màng não từ vết dao đâm, sáng nay bé Dương Minh Phát (6 tháng tuổi) đã được xuất viện.