Hàng nghìn suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo
Mỗi tháng UBND phường Hòa Thọ Đông (Đà Nẵng) nấu hơn 2.000 suất cơm miễn phí phục vụ cho bệnh nhân nghèo. Công việc thiện nguyện này duy trì 6 năm qua.
128 kết quả phù hợp
Mỗi tháng UBND phường Hòa Thọ Đông (Đà Nẵng) nấu hơn 2.000 suất cơm miễn phí phục vụ cho bệnh nhân nghèo. Công việc thiện nguyện này duy trì 6 năm qua.
Hơn 50 y, bác sĩ đến từ các bệnh viện TP.HCM và Quảng Ngãi tình nguyện về huyện Nghĩa Hành và Bình Sơn (Quảng Ngãi) khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.000 người dân vùng lũ.
Không hàng quán, không thuê nhân công, rao bán trên Facebook và ship cơm miễn phí bằng xe đạp điện trên nhiều tuyến phố, đó là “gánh cơm Grab 15.000 đồng” của cô gái sinh 1988.
Bốn năm liền, ông Phạm Anh Tài và hội phụ huynh trường THPT Giồng Ông Tố, TP.HCM, nấu ăn, phục vụ bữa trưa miễn phí cho thí sinh.
Công an huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) tình nguyện đóng góp chi phí và nấu cơm cho thí sinh nghèo trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.
Hành khách trên 2 đoàn tàu SE2 và SE4 đang bị kẹt lại ở ga Đông Hà được nhà ga phát cơm miễn phí và chỗ ở.
Nhiều dân mạng cho hay, trong xã hội ngày nay, mọi người có xu hướng thận trọng khi giúp đỡ những trường hợp kém may mắn, bởi e ngại lòng tốt không được đặt đúng chỗ.
“Nhìn thấy phụ huynh, sĩ tử hào hứng nhận cơm khiến chúng mình rất vui. Nhiều người không quen biết đi qua cũng ủng hộ 500.000 đến 1 triệu đồng”, một tình nguyện viên cho hay.
Hàng trăm phật tử các chùa Phổ Quang và Tịnh Xá Ngọc Nghĩa (TP Quảng Ngãi) chung tay quyên góp và cùng nhau đi chợ, chế biến suất ăn miễn phí tiếp sức mùa thi cho sĩ tử.
Sáng 29/6, Hội doanh nhân trẻ phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Ngãi ra quân "Tiếp sức mùa thi năm 2016". Một số huyện đoàn ở Bình Định tổ chức 9 chuyến xe đưa đón miễn phí sĩ tử.
Chỉ trong buổi sáng, 150 ổ bánh mì miễn phí trên vỉa hè ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đã hết sạch. Từ ngại ngần ban đầu, thùng mì dần trở nên quen thuộc với nhiều lao động nghèo.
GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, nếu tiếp tục phương án tổ chức “2 trong 1” thì nên giao cho một số đơn vị độc lập có uy tín đứng ra lo.
Ngày 3/7, tại TP Pleiku (Gia Lai), Thứ trưởng GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng đóng vai phụ huynh “nhận cơm miễn phí” từ thanh niên tình nguyện.
"Thằng em trai của em mới học lớp 6 đã tự ở nhà giữ nhà một mình, em lớn rồi chẳng lẽ hông tự đi thi được" - một thí sinh nói.
Gia đình nghèo khó, gia đình anh Tỉ phải bán cả ổ lợn con để có tiền đưa con ra Đà Nẵng dự thi THPT quốc gia 2015.
Đó là trường hợp của bà mẹ ở Bến Tre đưa con đi thi tại điểm thi Đại học Tiền Giang.
Trong ngày thứ hai kỳ thi THPT quốc gia, nhiều thí sinh ở Hà Nội và TP HCM dậy từ 3h sáng để có mặt tại trường. Một số phụ huynh đưa con đi thi, tranh thủ chợp mắt ở công viên.
Trong thời tiết nóng nực, gần 200 tình nguyện viên thức trắng đêm để chuẩn bị hơn 800 suất ăn miễn phí phục vụ sĩ tử và người nhà trong ngày thi đầu tiên.
Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, số thí sinh về cụm thi Quy Nhơn (Bình Định) giảm đi gần một nửa, nhưng lòng nhiệt thành của người xứ Nẫu dành cho sĩ tử không vì thế mà giảm đi.
Trong đợt đầu tiên của kỳ thi đánh giá năng lực, một nhóm bạn trẻ tình nguyện làm việc từ 3h sáng để chuẩn bị hơn 400 suất cơm miễn phí cho thí sinh nghèo và người nhà.