3 tình tiết chưa công bố trong vụ thảm sát ở Nghệ An
Trước buổi họp báo thông tin về vụ thảm sát 4 người ở bản Phồng, những tình tiết chưa từng công bố được hé lộ. Nghi phạm là một trong hai "hiềm nghi" ngay từ đầu của ban chuyên án.
91 kết quả phù hợp
Trước buổi họp báo thông tin về vụ thảm sát 4 người ở bản Phồng, những tình tiết chưa từng công bố được hé lộ. Nghi phạm là một trong hai "hiềm nghi" ngay từ đầu của ban chuyên án.
Đang ngồi chơi cùng bạn trước cổng nhà người thân ở Đồng Nai, Dương bị nhóm 10 côn đồ dùng mã tấu lao tới chém gục tại chỗ.
Trong vụ chém người tại UBND phường Trung Dũng (TP Biên Hòa, Đồng Nai), nhóm hung thủ ngoài 4 học sinh thì còn 6 thanh niên nghỉ học sớm, cha mẹ đã ly dị.
Khi nạn nhân chạy vào trụ sở UBND phường thì bị nhóm hung thủ đuổi kịp, chém gục tại chỗ. Một nữ cán bộ tại đây phải chui vào gầm bàn lánh nạn vì băng giang hồ rất hung hăng.
Chưa đầy một ngày sau khi được đăng tải trên Facebook, bài viết dưới đây về đêm trực của một bác sĩ đã nhận được hơn 5.000 lượt yêu thích và gần 2000 lượt chia sẻ.
Định trèo thang vào để khuyên nhủ ông thông gia đang cố thủ trong nhà, bà Dung đã bị chém liên tiếp.
Đang mở cửa nhà, bất ngờ anh Tuấn bị nhóm côn đồ cầm gậy, dây xích đánh liên tiếp vào người. Nạn nhân bị gãy ngón tay, chảy máu đầu.
Đi làm về thấy bố say rượu lại chửi mắng, đánh đập mẹ, Sáng bực tức chạy xuống nhà cầm dao bầu chém nhiều nhát khiến người cha tử vong trên đường đi cấp cứu.
Đại diện Tổ chức động vật châu Á khẳng định, chém lợn trước sự chứng kiến của nhiều người, đặc biệt là trẻ em, là trái ngược với truyền thống đạo lý của người Việt Nam.
Sau khi dùng búa chém bé gái 3 tuổi thiệt mạng, hung thủ 30 tuổi bỏ trốn.
Nghi ngờ chị Bình ngoại tình với người khác, Sơn tức giận xách dao truy sát vợ vào ngày mùng 2 Tết khiến nạn nhân thiệt mạng.
Thấy Vũ đứng chửi bới và thách thức đánh nhau với hàng xóm, Hải tức giận rủ đồng bọn cầm dao sang chém khiến nạn nhân tử vong.
Đang ngủ trưa, Tuấn bật dậy nói có "người âm" đã bắt anh ta đi, giờ cần giết một đứa con mang theo.
Bị nhắc nhở vì tiểu tiện ngoài ngõ, người đàn ông 30 tuổi cầm dao chém hàng xóm ngã gục.
Xin số điện thoại của vợ không được, Tuấn chém chị vợ tử vong. Bé gái 6 tháng tuổi (con nạn nhân) trúng nhát dao cũng đang trong tình trạng nguy kịch.
Long uống rượu say, cầm mã tấu chém một công an rồi chạy vào nhà ôm bình gas cố thủ. Được một vị thượng tá vào trong thuyết phục, tên này mới ra ngoài đầu hàng.
Khi thấy anh Nguyễn Quang Ánh cùng bạn bỏ chạy, nhóm côn đồ quay sang truy sát, chém nhiều nhát lên người khiến nạn nhân tử vong.
Chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ, sẵn có hơi men trong trong người, bố dượng vác dao đòi chém con riêng của vợ. Do không kiếm chế được bản thân, đứa con vác xuổng đánh chết bố.
Tâm lý của Quý sau một ngày bị tạm giam được cho là khá ổn định. Cậu ta ăn khỏe, ngủ được, duy chỉ có việc giao tiếp là khó khăn.
Công an tỉnh Hải Dương cho biết chưa có cơ sở để kết luận kẻ dùng dao chém chết 4 người thân tối 2/8, bị “ngáo đá”.