Nghi dan díu với vợ mình, đàn em đánh chết chủ vũ trường XO
Hiếu nghi chủ vũ trường XO ở Cần Thơ "quan hệ" với vợ mình trong thời gian anh ta bị bắt, nên nảy sinh ý định trả thù. Sau khi nhậu, hung thủ cầm ổ khoá đánh vào đầu Tùng tử vong.
278 kết quả phù hợp
Hiếu nghi chủ vũ trường XO ở Cần Thơ "quan hệ" với vợ mình trong thời gian anh ta bị bắt, nên nảy sinh ý định trả thù. Sau khi nhậu, hung thủ cầm ổ khoá đánh vào đầu Tùng tử vong.
Ngồi nhậu cùng "đại ca", Hiếu nhớ lại mối hận 4 năm trước nên dùng ổ khóa, mũ bảo hiểm đánh Tùng tới tấp. Nạn nhân chạy ra khỏi nhà nhưng hung thủ vẫn cầm dao truy sát.
Tùng bị đánh chết bằng ổ khoá, mũ bảo hiểm tại căn phòng trọ trong hẻm ở TP Cần Thơ. Nghi can chính là "đàn em" của nạn nhân.
Trước khi phát hiện thi thể xe ôm 52 tuổi, camera nhà dân gần hiện trường ghi được hình ảnh nạn nhân chở vị khách trẻ, dáng người gầy đi qua.
Mối nguy gây mất trật tự an ninh làng xóm từ vấn nạn trộm chó được phân tích, cảnh báo nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn nóng bỏng và dường như ngày càng phức tạp hơn.
“Khi cắm ống vừa vào tới bụng thì phải ngưng ngay, nếu cắm quá sâu nước vào phổi, chó sẽ chết ngay. Tụi em làm thế này tăng thêm một vài ký kiếm chút cháo thôi".
Biết anh Biên đang ở công an phường nên Linh đến đòi tiền. Anh Biên không trả mà còn đuổi Linh nên tên này tung chân đá trúng mặt viên thượng úy.
Gia đình anh Trần Thế Hiển ngụ xã Mỹ Phong (TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cũng như nhiều người dân địa phương rất bất bình trước cái chết chưa rõ nguyên nhân của nạn nhân này.
Sau cuộc hỗn chiến, nam thanh niên 30 tuổi bị đánh thiệt mạng, 2 người khác trọng thương phải nhập viện cấp cứu.
Con gái chị V. bị một thanh niên địa phương xâm hại rồi mất tích bí ẩn, còn chồng chị V. cũng bị một nhóm "côn đồ thôn" đánh chết ngay giữa làng.
Trong lúc chạy hai nghi phạm trộm chó bị ngã xe máy. Vì quá bức xúc nên người dân đã bao vây, bắt trói và đánh hội đồng. Chiếc xe máy của 2 nghi phạm cũng đã bị châm lửa đốt.
Để làm rõ có hay không chuyện dựng hiện trường giả vụ trộm chó khiến 2 người thiệt mạng, cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập 50 người lên trụ sở để lấy lời khai.
Khi nghe tòa tuyên án tử hình, mẹ bị cáo gào khóc, bước chân loạng choạng. Hai cảnh sát tư pháp đã phải với tay dìu bà ra khỏi phòng.
Trong lúc phấn khích ở một đám cưới, ông Hải cầm tay lôi kéo chủ nhà vào điệu nhảy. Không ngờ, chỉ vì vô tình cầm phải tay đau của chủ nhà mà ông bị đánh chết một cách bi thảm.
"Canh chừng chúng em luôn có 16 thanh niên lực lưỡng, mặt đầy sát khí. Để người ta thương cho tiền, chúng đã đánh gãy chân em và bắt mang quần áo rách, uống thuốc để quên".
Có "bửu bối" trong tay, Ngọc nảy sinh ý định cưỡng đoạt tiền của các học viên cai nghiện tại đây để lấy tiền tiêu xài.
Không phân định được tuổi tác, cách xưng hô trên bàn rượu, hai người đàn ông lao vào đánh người đang nhậu ở bàn bên cạnh tử vong.
Nhà chức trách các huyện của tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng cho biết không có ai thả rắn lục đuôi đỏ ra môi trường, đó chỉ là tin đồn nhảm, gây hoang mang cho người dân.
Trong lúc nóng giận nhất thời, người mẹ đã cướp đi sự sống của chính đứa con mình yêu thương và chở che hết mực.
Trong lúc vào can ngăn bạn đang xô xát với 2 nhân viên bảo vệ của quán nhậu, một chiến sĩ nghĩa vụ bị đâm gục tại chỗ.