Bi kịch của cô bé bị bán 'làm gái' từ năm 15 tuổi
Lệ bị bán sang Trung Quốc khi ở tuổi trăng tròn, từng trải qua những tháng ngày kinh hoàng do phải phục vụ vài chục khách mua dâm mỗi ngày trong nhà thổ.
201 kết quả phù hợp
Lệ bị bán sang Trung Quốc khi ở tuổi trăng tròn, từng trải qua những tháng ngày kinh hoàng do phải phục vụ vài chục khách mua dâm mỗi ngày trong nhà thổ.
Ngọc - nạn nhân lớn tuổi nhất bị ép bán dâm cho 20 khách mỗi ngày. Thảo và Lan do còn nhỏ nên chúng để làm ít hơn, từ 10-15 lượt.
Khi con vác ba lô ra khỏi nhà, chị Em bấn loạn nhận được lời hăm dọa từ số máy lạ: "Mau đem 5.000 USD sang Campuchia chuộc con. Nếu không sẽ nhận xác nó về".
Linh nghe lời đường mật của Hiên sang Trung Quốc làm việc với mức lương cao. Ngờ đâu, khi sang tới nơi, cô bị ép gả cho một người Trung Quốc đã hơn 50 tuổi.
Luật dụ người yêu lên cửa khẩu chơi rồi lừa bán vào động mại dâm để lấy 2,8 triệu đồng mang đi nhậu.
Hai thiếu nữ miền Tây bị hàng xóm dụ dỗ ra Hà Nội làm massage với lương 80 triệu/tháng. Khi đến nơi, 2 cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc với giá 90.000 Nhân dân tệ.
Sau thời gian quen biết và có quan hệ yêu đương, cô gái bị bạn trai kém 5 tuổi lừa bán sang Trung Quốc với giá 20 triệu đồng.
Trong đường dây bán dâm của Huê có cô gái từng hành nghề tại Trung Quốc. Thời điểm đắt khách, cô kiếm 50 triệu mỗi tháng ở xứ người.
Biết mình bị lừa, 2 nạn nhân cùng 15 tuổi nhiều lần tìm cách trốn khỏi ổ bán dâm ở xứ người.
Lừa thiếu nữ 16 tuổi về ra mắt bố mẹ để chuẩn bị làm lễ cưới, nam thanh niên đã bán Dê sang Trung Quốc.
Thông qua người quen, Vàng Seo Xần gọi điện liên lạc, giả vờ tán tỉnh chị Sằm Thị Pàn rồi hẹn đi chơi để dẫn ra ngã ba biên giới bán sang Trung Quốc.
Kiab, thiếu nữ người H’mông bị chính anh ruột lừa bán sang Trung Quốc làm dâu khi mới tròn 16 tuổi, chỉ là một trong rất nhiều trường hợp bị lừa bán ở Việt Nam.
Trong 10 năm dài đằng đẵng, kể từ ngày đứa con gái 14 tuổi mất tích, ông lại dành dụm tiền vượt biên sang Trung Quốc vừa giả câm, điếc vừa làm thuê để tìm tung tích con.
Sau khi được giải cứu khỏi động mại dâm, Sai đã móc nối với em gái lập ra đường dây buôn bán người sang Trung Quốc. Nạn nhân đầu tiên của họ là 2 cô gái tuổi 18.
Cả gia đình cứ ngỡ, Hoa không còn trên cõi đời này khi bỗng nhiên biến mất. Nhưng điều kỳ diệu xảy ra, người phụ nữ tưởng đã chết, bất ngờ trở về nguyên vẹn, lành lặn.
Những người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc đều phải hứng chịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Số hiếm may mắn trốn thoát trở về, còn đa số vẫn bặt vô âm tín.
Nhiều nhân chứng khẳng định nhóm thanh niên đánh hội đồng khiến ông Tuấn tử vong giữa chợ là họ hàng của một người cùng thôn Nhị Châu.
Khi ra đến chợ để tìm con gái, người đàn ông 44 tuổi bị 5 thanh niên đánh hội đồng khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
Vảng vờ tán tỉnh, yêu đương chị Vàng Thị Lan (19 tuổi), rồi lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc lấy 8 triệu đồng.
“Lúc đầu, em nghĩ cách giả điên khi cắn dập môi mình, cào xước chân tay như người ghẻ lở rồi vờ lên các cơn động kinh, sùi bọt mép", H. kể lại ngày đầu bị bán sang Trung Quốc.