Phê ma túy, vác dao chém chết hàng xóm
Trong cơn phê ma túy, Trường bị ảo giác nên vác dao qua nhà hàng xóm gây sự. Trong lúc quậy phá, anh ta đã chém chết một người.
107 kết quả phù hợp
Trong cơn phê ma túy, Trường bị ảo giác nên vác dao qua nhà hàng xóm gây sự. Trong lúc quậy phá, anh ta đã chém chết một người.
Đang ngồi ăn cơm, vợ chồng chị Tiến nghe tiếng chó sủa nên ra mở cổng thì bị người hàng xóm dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người.
Phát hiện bà Thủy đang ở một mình trong chòi canh tôm, thanh niên nuôi thủy sản gần đó đã đến trò chuyện với người hàng xóm rồi tìm cách giết nạn nhân để cướp vàng.
Một tên nghiện vào nhà người khác xin nước rửa chân nhưng lén lấy dao tấn công, đâm chém loạn xạ làm ba người bị thương tích.
Đang hát karaoke, chị Đậm cùng con gái 3 tuổi bị người hàng xóm lao vào chém nhiều nhát vào đầu, thân thể khiến các nạn nhân gục tại chỗ.
Xảy ra mâu thuẫn khi giúp việc tại đám cưới, người đàn ông tên Tình (ở Nghệ An) đã vác dao sang nhà hàng xóm chém 3 người bị thương, trong đó có cả chủ nhà.
Đi chơi về giữa trưa, Út bất ngờ cầm rựa rượt đuổi chém mẹ ngã gục. Hai người hàng xóm can ngăn cũng bị anh ta chém trọng thương.
Bị đòi 4,5 triệu đồng, Quý hằn học và gọi điện đe dọa sẽ cho người giết cả nhà anh Tuấn. Khuya đến, Quý đã kéo hàng chục côn đồ xách mã tấu đến nhà anh Tuấn gây hấn.
Thấy hàng xóm bị nhóm côn đồ chém tới tấp, anh Linh (ở Kiên Giang) chạy đến can ngăn nên bị đâm thủng bụng.
Ngăn cản hai nhóm thanh niên của hai thôn đánh nhau vì mâu thuẫn, 3 người bị nhóm thanh niên dùng mã tấu chém khiến một người tử vong, hai người khác trọng thương.
Chị Đậm mở nhạc to thì bị hàng xóm sang gây gổ dẫn đến xô xát. Người đàn ông 40 tuổi sau đó dùng dao chém chị Đậm và con gái nạn nhân gục tại chỗ.
Ông Giản bị tình nghi cầm đầu nhóm khoảng 20 người dùng hung khí xông vào nhà anh Hiếu để đòi nợ, chém một số người bị thương.
Mâu thuẫn bộc phát, bị cấm yêu hay gặp những phẫn uất trong cuộc sống đã khiến một số người trở thành kẻ sát nhân. Năm 2015, nhiều hung thủ đã phải trả giá bằng bản án tử hình.
Hay tin anh ruột của mình bị hàng xóm mắng chửi, Pu lấy dao đến nhà người láng giềng để giải quyết mâu thuẫn và chém chết ông Phel.
Uống nước mía gần cổng trường vào ban đêm, anh Phạm bị "giang hồ" ập đến chém tới tấp khiến nạn nhân đứt gân tay và bay mất 3 mảnh sọ.
Sau khi chém vợ và mẹ vợ do mâu thuẫn, Đạo cầm dao chạy trốn lên núi. Ban ngày anh ta vào nhà dân xin thức ăn, tối thì ngủ trong hang đá.
Liên tục những án mạng đau lòng, nhiều người chết oan uổng do người bệnh tâm thần gây ra đã khiến dư luận không khỏi lo lắng về công tác quản lý người bệnh tâm thần hiện ra sao.
Bực tức vì khuyên vợ về chung sống không thành, lợi dụng lúc người phụ nữ này đang múc nước giếng, ông Khính dùng chày đánh, lấy dao đâm nhiều nhát, cứa cổ nạn nhân rồi bỏ trốn.
Cả chục em bé nhập viện trong tình trạng thập tử nhất sinh đã được cứu sống như một phép màu nhờ quy trình báo động đỏ của Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM.
Bà Tú đang ngồi chơi thì bị người phụ nữ hàng xóm mang dao chém nhiều nhát vào vai, đầu, nạn nhân bị đứt lìa 2 ngón tay.