Sẽ xử lý nghiêm cô giáo tát học sinh vì làm cả 2 đề kiểm tra
Sở GD&ĐT Quảng Bình cho hay cô giáo xác nhận tát học sinh 2 cái. Thông tin nạn nhân bị chảy máu tai, chấn động sọ não đang được xác minh thêm để làm rõ.
229 kết quả phù hợp
Sở GD&ĐT Quảng Bình cho hay cô giáo xác nhận tát học sinh 2 cái. Thông tin nạn nhân bị chảy máu tai, chấn động sọ não đang được xác minh thêm để làm rõ.
Do làm cả hai đề A và B trong bài kiểm tra, em Hoan, học sinh lớp 1 ở Quảng Bình, bị cô giáo xách tai và tát mạnh.
Gia đình sản phụ Thêm cho rằng các y bác sĩ khoa sản bệnh viện huyện Phú Lộc đã không cho chuyển viện lên tuyến trên theo đề nghị của người nhà khiến 2 mẹ con sản phụ tử vong.
Sau khi điều trị tại bệnh viện huyện 9 ngày chẩn đoán sốt virus, gia đình chuyển bé trai 7 tháng tuổi lên tuyến trên nhưng bệnh nhi đã tử vong do nhiễm khuẩn huyết, suy phủ tạng.
Các bác sĩ bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai đã hỗ trợ bệnh viện đa khoa tỉnh Attapeu sáng 26/7, dự kiến họ sẽ di chuyển vào các huyện ngập lụt trong chiều nay.
Chị Y Nhiêu đã có thể đi lại; tuy nhiên, người nhà cho biết chị vẫn còn nhiều vết thương đau nhức, đặc biệt là ở vùng bụng.
Nhiều năm chạy chữa, vợ chồng anh Sơn (Sơn La) hạnh phúc chào đón đứa con đầu tiên bằng phương pháp IVF. Niềm vui chưa được lâu thì bé đột ngột qua đời sau khi nhập viện.
Theo đại diện Sở Y tế, các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đang thu hồi toàn bộ thuốc sản xuất từ nguyên liệu Valsartan của Trung Quốc.
Hai cháu bé trong vụ nhầm con ở Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì, Hà Nội, đã được trao trả về với cha mẹ đẻ của mình. Bệnh viện quyết định bồi thường cho mỗi gia đình 150 triệu đồng.
Anh Đoàn Trung Dũng - chồng cũ của chị Vũ Thị Hương - khẳng định vẫn rất yêu thương bé Đoàn Nhật M. dù đó không phải là con ruột của mình.
Theo luật sư, vụ việc không hề có dấu hiệu hình sự mà do lỗi vô ý của nữ hộ sinh. Sau khi nhận lại con đẻ, các gia đình có quyền kiện ra tòa để đòi bồi thường vật chất, tinh thần.
"Mức đề nghị bồi thường chưa được các gia đình đưa ra", ông Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì, cho hay.
Sự việc hi hữu khi Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì (Hà Nội) trao nhầm con 6 năm trước đã khiến hai gia đình rơi vào tình cảnh trớ trêu.
Điện lực Nghệ An cho biết nhóm công nhân dựng cột viễn thông không thông báo để cắt điện. Vì vậy, khi đang thi công gần đường dây 35kV thì họ bị điện giật chết.
Khi nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi 7 tháng tuổi phải khoét bỏ mắt vì đã bị hoại tử.
Thịt cóc có lượng đạm và kẽm cao, rất tốt trẻ em suy dinh dưỡng, nhưng một số bộ phận của chúng lại chứa bufotoxine - chất độc gây chết người chỉ trong thời gian ngắn.
Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang điều tra, làm rõ tại đoạn giao cắt, nơi xảy ra vụ tai nạn không có chắn tàu hoặc chắn tàu chưa hạ.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết hiện có 2 nạn nhân nặng của tai nạn này chuyển ra Bệnh viện Việt Đức và 3 bệnh nhân khác chuyển về Bệnh viện Đa khoa Nghệ An điều trị.
Sau ca phẫu thuật xương tay, tình trạng của anh Cường bất ngờ nguy kịch rồi tử vong. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, gia đình nạn nhân yêu cầu công an vào cuộc điều tra.
Cùng mẹ ra đồng, bé Linh bị sẩy chân, rơi xuống hố vôi đang sôi sùng sục nên bị bỏng nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng 86%.