Lừa bán 21 phụ nữ qua Trung Quốc làm vợ
21 phụ nữ quê ở An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang bị lừa gạt bán sang Trung Quốc cho những người đàn ông nghèo ở vùng nông thôn với giá 165-200 triệu đồng.
246 kết quả phù hợp
21 phụ nữ quê ở An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang bị lừa gạt bán sang Trung Quốc cho những người đàn ông nghèo ở vùng nông thôn với giá 165-200 triệu đồng.
Những thông tin thị trường về việc thu mua banh lông, nghề săn bọ rầy, chợ chuột ở miền Tây, video 1.200 nhân viên Vietcombank nhảy flashmob... được độc giả quan tâm nhất tuần qua.
Mỗi ngày, chợ Phù Dật, xã Bình Long, huyện Châu Phú (An Giang) tiêu thụ hết 3-5 tấn chuột. Việc săn bắt, mua bán loài vật gặm nhấm này mang lại thu nhập ổn định cho người dân.
Số cần sa có trọng lượng trên 200 kg, đang chuẩn bị ra hoa và kết quả.
Cầm cố cả nhà để gom tiền tỷ đi buôn ma túy, khi bị cảnh sát bắt giữ, những tên tội phạm đã điên cuồng bỏ chạy và dùng súng bắn vào lực lượng truy đuổi.
Gần đây trên đường phố Sài thành, nhiều người trưng biển quảng cáo chuyên bán mối chúa, con bổ củi với đặc tính là tiên dược cho quý ông, nhập từ lãnh địa Thất Sơn, An Giang.
Khi Thi một mực đòi ly hôn và được tòa án chấp thuận, Thảo đã cầm dao đâm liên tiếp vào người vợ.
“Một ngày đặc biệt tôn vinh phụ nữ như hôm nay, sao không để ‘phụ nữ mang lại hạnh phúc cho nhau’ chứ” - Hà Linh chia sẻ.
Giá trứng gà công nghiệp bán ra tại các trang trại chỉ từ 600 – 900 đồng/trứng, trong khi giá bán lẻ lên tới 2.300 đồng/trứng.
Nhiều tỉnh miền Tây sẽ bắn sớm trước Giao thừa, người dân Bạc Liêu được ngắm pháo hoa từ 23h30, còn ở An Giang, bữa tiệc ánh sáng thậm chí còn được bắt đầu từ 21h30.
Để che mắt cơ quan công an, sau mỗi vụ đục trộm két sắt, đám thanh niên đi mua dụng cụ mới.
Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, Khánh về nhà lấy dao tìm bạn để đâm khiến nạn nhân tử vong.
Hàng ngày, bò viên làm bằng thịt chuột ở Campuchia được vận chuyển trái phép qua biên giới và từ đó phân phối rộng khắp trong hệ thống nhà hàng, quán ăn ở Việt Nam.
Thấy bạn bị đánh, Ý chạy vào can ngăn rồi rút dao đâm chết một người, người khác bị thương.
"Thảo xíu" là biệt danh của một nữ quái ở Bắc Giang với bề dày thành tích trong giới giang hồ. Nhân vật này đã đưa vợ chồng Tàng Keangnam vào con đường lao lý.
Việt Nam đang trở thành một thị trường tiêu thụ nhiều món ăn kỳ quái nhất khu vực. Thời gian gần đây, từ chó, chuột đến cả những con côn trùng ghê rợn nhất cũng được nhập về
Chỉ vì mâu thuẫn lúc đi vệ sinh trong nhà trọ, dẫn đến hỗn chiến khiến 1 người thiệt mạng, 1 trọng thương.
Cả trăm tấn chuột từ Campuchia được tuồn về Việt Nam mỗi ngày, sau đó được các đầu nậu làm thịt, lột da, mổ bụng rồi mang tiêu thụ khắp miền Tây.
Rất nhiều phụ nữ vùng sông nước miền Tây đã chọn làm những công việc hết sức mạo hiểm để kiếm tiền, như nuôi rắn độc, "săn" tắc kè, bù cạp, chuột...
Sau một thời gian quen biết, Thanh rủ Lan sang Trung Quốc chơi rồi bán cho một người đàn ông với giá 3 triệu đồng.