Hơn 70.000 lượt người viếng mộ Đại tướng dịp lễ 30/4
Sáng 30/4, hàng nghìn người đã về Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình) để viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
72 kết quả phù hợp
Sáng 30/4, hàng nghìn người đã về Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình) để viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Vẻ đẹp nam tính, mạnh mẽ đậm chất núi rừng Tây Nguyên giúp Brơi K’ trở thành thí sinh nổi bật ở vòng casting qua mạng của cuộc thi Tìm kiếm người mẫu Việt 2015.
Trong những ngày Tết cổ truyền dân tộc, trời Quảng Bình nắng ấm, hàng nghìn người đã về Vũng Chùa - đảo Yến ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch viếng mộ Đại tướng Võ Nguyễn Giáp.
Từ khi về đất mẹ vĩnh hằng, hương trên mộ Người chưa bao giờ tắt. Hàng triệu trái tim người Việt Nam vẫn không nguôi thổn thức khi nhớ về Người, vị Đại tướng của lòng dân.
Hai con gái và các cháu của Đại tướng đã "mang mùa xuân đất Bắc" về bên mộ Người. Trong ngày hôm nay, gia đình Đại tướng đã gói và nấu bánh chưng để cùng đặt lên mộ.
Dưới tiết trời giá lạnh và mưa phùn, hàng ngàn cựu binh vẫn tìm về Vũng Chùa để viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong dịp kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam.
Tròn một năm ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cả nghìn người dân lại đến Vũng Chùa tưởng nhớ người anh hùng đã đi xa.
Đội Bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thông báo tạm ngưng đón khách đến viếng mộ trong sáng 21/9 để gia đình làm lễ cúng nhân dịp tròn 1 năm ngày mất của Đại tướng
Dũng leo tường lẻn vào bên trong lấy một con dao dài bất ngờ chém ông Phụng nhiều nhát vào vùng đầu, chân, tay khiến nạn nhân bị thương nặng.
Dưới trời mưa tầm tã của miền Trung, hàng ngàn lượt người từ mọi miền về Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình) viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong dịp 2/9.
Có nhiều lần, giữa đêm khuya khách đi qua ghé vào thắp hương bên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa, những người lính biên phòng vẫn túc trực 24/24h làm nhiệm vụ.
Hơn 20.000 người đã đến thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình) nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7.
“Đã 60 năm trôi qua, nhưng những hình ảnh, sự kiện trong những tháng ngày mở Chiến dịch Điện Biên Phủ dường như chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí, là ký ức không thể nào quên”.
Chỉ trong sáng 1/5, hơn 10.000 người đã đổ về tỉnh Quảng Bình thăm nơi an nghỉ, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch).
Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Giáp Ngọ, hàng ngàn người dân cả nước đã về Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình) để viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Mặc cho sóng biển dập dềnh và gió rừng thổi vun vút, những đoàn người hối hả viếng thăm cùng với cánh mai rừng nở sớm cũng đủ làm cho người lính ở Vũng Chùa cảm nhận được khí xuân.
30 cán bộ, chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ canh giữ phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp là những người đầu tiên được khoác lên mình mẫu trang phục mới nhất để làm nhiệm vụ.
Hơn hai tháng kể từ ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất cũng là hơn 60 đêm các chiến sĩ biên phòng thuộc đội bảo vệ khu vực mộ Đại tướng tại Vũng Chùa, xã Quảng Đông (Quảng Trạch, Quảng Bình) gần...
Hầu hết người dân tại Vũng Chùa đã thắp hương tưởng nhớ Đại tướng trước bàn thờ với di ảnh tại nhà riêng trong ngày hôm nay. Nước mắt của người dân lại trào khi đứng trước ban thờ của Người.
Theo mong muốn của gia đình, bộ quân phục mặc cho Đại tướng lần cuối là bộ lễ phục K-82 màu be, kiểu cũ. Con trai Đại tướng cầm bộ quần áo mà sinh thời người cha vô cùng yêu thích không giấu nổi...