40 nhân viên y tế tại một bệnh viện ở Vũ Hán bị lây nhiễm virus corona
Theo nghiên cứu mới, 40 nhân viên y tế tại bệnh viện Zhongnan ở Vũ Hán đã nhiễm virus corona mới từ bệnh nhân. Thông tin cho thấy những rủi ro những người ở tuyến đầu chống dịch.
255 kết quả phù hợp
Theo nghiên cứu mới, 40 nhân viên y tế tại bệnh viện Zhongnan ở Vũ Hán đã nhiễm virus corona mới từ bệnh nhân. Thông tin cho thấy những rủi ro những người ở tuyến đầu chống dịch.
Một công dân Mỹ ở Vũ Hán đã chết vì chủng virus corona mới. Một người đàn ông Nhật cũng chết vì viêm phổi tại Vũ Hán và bị nghi là nhiễm virus.
Dựa trên kinh nghiệm xây dựng bệnh viện cấp cứu trong dịch Ebola 2014 ở Tây Phi, bác sĩ Solomon Kuah nêu các nguyên tắc quan trọng khi xây dựng cơ sở y tế tạm thời như ở Vũ Hán.
Nghiên cứu mới cho thấy 40 y bác sĩ đã bị lây nhiễm virus corona tại một bệnh viện ở Vũ Hán. Điều này cảnh báo rủi ro cho những người làm việc ở tuyến đầu của dịch bệnh.
Hàng trăm tình nguyện viên đã hình thành huyết mạch cho Vũ Hán, cung cấp các nguồn lực và vật tư y tế sau khi thành phố bị phong tỏa vì dịch bệnh.
Để làm tốt nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch virus corona, nhiều y bác sĩ cạo trọc đầu, phải mang bỉm, đeo khẩu trang, đồ bảo hộ suốt hàng giờ liền trong khu cách ly.
Khi hay tin nhiều bệnh nhân, bác sĩ không được ăn uống đầy đủ vì khan hiếm thực phẩm, Zhao Guodong và Ding Wan (Trung Quốc) quyết định tặng 600 suất ăn mỗi ngày cho bệnh viện.
Làm việc liên tục nhiều tiếng đồng hồ, mồ hôi từ 2 bàn tay nhét trong găng tay cao su kín khí khiến các y bác sĩ trong phòng thí nghiệm Vũ Hán bị sưng phồng và ửng đỏ.
Hai tháng qua, bác sĩ Lý Văn Lượng (Vũ Hán, Trung Quốc) được hàng triệu người biết đến như "lương tâm giữa dịch virus corona”.
Buổi sáng thức giấc, điều đầu tiên nhiều người hay nghĩ tới là những người thương yêu. Đối với dân Vũ Hán, mở mắt là virus corona chiếm trọn tâm trí. Đó là nếu họ may mắn ngủ được!
Nhiều người Trung Quốc đã thức cả đêm để chờ đợi "phép màu" xảy ra với bác sĩ Lý Văn Lượng. Anh được xem là người hùng vì lên tiếng cảnh báo về dịch bệnh ở Vũ Hán ngay từ đầu.
Hiếu Cảm thuộc tỉnh Hồ Bắc trở thành thành phố thứ 2 của Trung Quốc sau Vũ Hán ghi nhận hơn 2.000 người nhiễm virus corona.
Thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) bị cô lập, giao thông đình trệ. Một nhóm tài xế vẫn thức dậy từ sáng sớm, trở về khi tối muộn để đưa đón các bác sĩ tại thành phố này.
Trung Quốc công bố 73 trường hợp tử vong mới do dịch virus corona hôm 6/2, nâng tổng số người chết lên hơn 600 người. Tổng số ca nhiễm được ghi nhận ở nước này là 31.161.
Bác sĩ Dong Fang phát hiện chồng đã nhiễm virus corona khi đang điều trị cho bệnh nhân. Dù vậy, mọi áp lực dường như vơi bớt bởi lời động viên của cậu con trai.
Suy nhược, stress, hiểm nguy nhiễm bệnh chực chờ, lo cho gia đình - tất cả đè nặng lên các bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch tại Vũ Hán.
Trường hợp em bé 30 giờ tuổi được chẩn đoán nhiễm virus corona làm dấy lên lo ngại rằng căn bệnh này có thể truyền từ mẹ sang con. Tuy nhiên hiện chưa có bằng chứng xác minh.
Giới chức Trung Quốc cho biết họ đang đối mặt với sự thiếu hụt nghiêm trọng giường bệnh và trang thiết bị y tế, trong bối cảnh số ca nhiễm mới trong ngày liên tiếp đạt kỷ lục.
Với lượng bệnh nhân khổng lồ và nhân lực có hạn, các y, bác sĩ làm nhiệm vụ chống dịch virus corona ở Trung Quốc thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.
Trong số những nhân viên y tế được huy động đến Vũ Hán, nhiều người phải cắt tóc, cạo đầu, một số đã hoãn đám cưới, số khác làm việc đến kiệt sức, tay chân, khuôn mặt rướm máu.