Tháng cuối năm, 1001 kiểu 'ép' con chào đời
Những ngày cuối cùng của năm cũ sắp hết, nhiều em bé đã bị "ép" ra đời theo ý nguyện người lớn chỉ để tránh ngày xấu, tháng xấu hoặc tuổi không hợp.
128 kết quả phù hợp
Những ngày cuối cùng của năm cũ sắp hết, nhiều em bé đã bị "ép" ra đời theo ý nguyện người lớn chỉ để tránh ngày xấu, tháng xấu hoặc tuổi không hợp.
Được hỏi về việc dúi phong bì cho bệnh nhân nghèo mổ cấp cứu do bị viêm phúc mạc nặng (bệnh nhân đã quyết định xin về chờ chết), bác sĩ trẻ Nguyễn Tô Bảo Hoàng nhất mực từ chối cung cấp thông tin...
Phải để đến khi khớp vai trái không thể vận động, cánh tay không nhấc nổi để đưa lên miệng, bắp tay teo lại vì quá lâu ngày không được sử dụng, anh Nguyễn Đông Tới mới tìm đến bệnh viện để chữa trị.
Bị một khối u trong bụng, ông Nghệ đã tìm tới vị bác sĩ tự xưng “giỏi nhất Đông Nam Á" để mổ với hy vọng sớm khỏi bệnh. Nhưng tiền mất tật mang, khối u không khỏi mà ông lại bị liệt cả hai chân.
Hoàn cảnh của cô bé Ô Xin đã được rất nhiều các thành viên chia sẻ trên mạng xã hội, diễn đàn và bày tỏ sự khâm phục ngưỡng mộ nghị lực của em.
Sống trong ngôi nhà chỉ vỏn vẹn 10m2, chống chọi với căn bệnh sung lách bẩm sinh, nhưng cô nữ sinh mang tên Ô Xin đã vượt lên tất cả để đỗ hai trường đại học với số điểm cao.
Một bà mẹ trẻ tử vong sau mổ xoang, gia đình bệnh nhân khiếu nại bác sĩ tắc trách, chuyên môn kém.
Một em bé hơn 3 tuổi dự kiến được Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM cấp “Giấy chứng nhận y tế đã xác định lại giới tính” vào hôm nay 31/7.