Sự sống diệu kỳ của hai đứa trẻ
Một thai nhi văng ra khỏi bụng mẹ do tai nạn đã dần bình phục, một bé trai rơi từ tầng 10 chung cư nhưng chỉ xây xước. 2 số phận khác nhau nhưng có chung sức sống mãnh liệt.
126 kết quả phù hợp
Một thai nhi văng ra khỏi bụng mẹ do tai nạn đã dần bình phục, một bé trai rơi từ tầng 10 chung cư nhưng chỉ xây xước. 2 số phận khác nhau nhưng có chung sức sống mãnh liệt.
Ngày 23/10, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận bé trai tám ngày tuổi có dấu hiệu bị lõm ngực.
Thấy con “vã thuốc”, bà Thanh đi mua ma túy “đá” về cho con gái sử dụng. Một thời gian dài thương yêu mù quáng, bà Thanh bị trinh sát công an quận 7 phát hiện, bắt giữ.
BV Nhi đồng 1 vừa cấp cứu bệnh nhi ĐLDA (12 tuổi, TP.HCM) vì nuốt cọng kẽm dùng để niềng răng.
Bạn có 5 lý do để thấy việc ngủ trưa "lợi hại" như thế nào.
Nhiều bệnh nhân rơi vào tình huống nguy hiểm do tự ý mua thuốc uống nhưng đôi khi do chính bác sĩ kê toa chưa hợp lý thuốc giảm đau, kháng viêm.
Được bác sĩ chuẩn đoán chỉ bị viêm họng cấp nên cho về nhà theo dõi, tuy nhiên bé gái 8 tháng tuổi đã tử vong vào chiều cùng ngày với biểu hiện sốt, co giật.
UBND TP.HCM vừa đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt báo cáo thẩm tra thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư dự án BV Nhi đồng TP.HCM trên địa bàn hai xã Tân Kiên, Tân Nhựt của huyện Bình Chánh.
Hàm lượng nội tiết tố nam – testosterone phát triển quá mức, thúc đẩy âm vật phì đại như dương vật và bé Trâm trở nên “nam tính” hơn các bé gái bình thường.
Không có nhà vệ sinh, 3-4 hộ dân phải đi chung 1 cầu tiêu làm ngay trên hồ cá là những gì đang diễn ra thường ngày ở khu vực Lô 1.9 (ấp 1, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TP.HCM).
Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại TP.HCM. Nhiều phụ huynh đưa trẻ đi tiêm chủng, nhưng thời điểm này các loại vắc xin đã hết khiến họ rối bời.
Tại các bệnh viện nhi ở TP.HCM, số trẻ nhập viện do mắc tay chân miệng bắt đầu gia tăng, trong khi bệnh sởi vẫn đang gây nhiều lo lắng cho các phụ huynh.
Ngày 6/5, TS.BS Trương Quang Định, Phó giám đốc Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 TP.HCM, cho biết trong 2 ngày 6 và 7/5, BV tiến hành ghép thận cho 2 bệnh nhi.
Sau khi trốn gia đình, hai học sinh lớp 8 đã tự tử nhưng may mắn thoát chết.
Sáng nay, 28/11, các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) đã tiến hành hội chẩn về tình hình 2 bé song sinh dính liền vừa được phẫu thuật tách đôi.
Tiên liệu có bất trắc, 3 tháng trước đó BV Nhi đồng 2 đã đặt mua miếng da nhân tạo từ Mỹ, phòng mổ được chuẩn bị từ 1 tháng trước, dụng cụ mổ chuẩn bị trước 1 tuần...
Hàng ngày, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Phiên (SN 1987) và chị Nguyễn Hồng Lam (SN 1992, quê Ninh Thuận) phải đi làm mướn, ăn cơm từ thiện để có tiền nuôi 2 đứa con song sinh dính liền điều trị tại BV.
Để trả thù chị, người em bạn dì bỏ thuốc diệt cỏ vào trong bình nước khiến 2 cháu nhỏ nguy kịch. Công an đã tạm giữ hung thủ để điều tra.
Người cậu 15 tuổi đánh và chích thuốc lá đang cháy vào đứa cháu để buộc đi ăn xin bị cảnh cáo.
Sản phụ xin được mổ để cứu con nhưng những người trong ca trực lờ đi. Trong lúc rặn sinh, sản phụ còn liên tục bị nữ hộ sinh quát tháo, tát tai.