Chiến sĩ Lào sau tổng duyệt: 'Xin chào, xin cảm ơn Việt Nam'
Bất chấp sự mệt mỏi, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, các chiến sĩ vẫn không ngại dành thời gian giao lưu với người dân trước khi rời khỏi điểm tập kết.
750 kết quả phù hợp
Bất chấp sự mệt mỏi, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, các chiến sĩ vẫn không ngại dành thời gian giao lưu với người dân trước khi rời khỏi điểm tập kết.
Gặp lại người thân, người yêu trong buổi tổng duyệt diễu binh sáng 27/4, nhiều chiến sĩ không giấu nổi sự xúc động, hạnh phúc và cả tự hào.
Sau buổi tổng duyệt, các nhà hàng, quán ăn gần phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng đông đột biến. Chủ quán cho biết lượng khách đông vượt mức tưởng tượng.
Lan Ngọc, Thúy Ngân rạng rỡ khi xuất hiện trong đội hình diễu hành của khối văn nghệ sĩ tiêu biểu TP.HCM. Dàn diễn viên diện áo dài truyền thống.
Sáng 27/4, khối quân đội 3 nước Trung Quốc, Lào, Campuchia cùng với quân đội Việt Nam tham gia buổi tổng duyệt cấp Nhà nước tại TP.HCM.
Người dân phấn khích khi xem tiêm kích Su-30MK2 thả mồi bẫy nhiệt ở trung tâm TP.HCM trong buổi tổng duyệt cho đại lễ 30/4.
Dù thời tiết nắng nóng, người dân vẫn háo hức chờ xem các màn diễu binh, diễu hành và trình diễn máy bay. Nhiều người chia nhau che dù, tặng nước mát tiếp sức cho ngày kỷ niệm thống nhất đất nước.
Dàn diễn viên như Lan Ngọc, Thúy Ngân, Tiến Luật có mặt từ lúc 3h ngày 27/4 để chuẩn bị cho lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước.
Các tuyến đường chính tại quận 1 (TP.HCM) trở nên tấp nập khi đông đảo người dân đổ về xem lễ tổng duyệt cấp Nhà nước.
Ở khu vực chợ Bến Thành (TP.HCM), nhiều người tìm mua đồ ăn, nước uống để có thể theo dõi suốt buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Dương Thị Thơm, chiến sĩ khối nữ Quân nhạc, nói rằng mình có thể lực tốt nhờ có 16 năm là VĐV bơi lội. Cô luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng.
Từ đêm 26/4, hàng trăm người dân mang theo cờ, nước, thức ăn... ngồi xếp lớp trên vỉa hè, háo hức chờ xem tổng duyệt diễu binh.
Rạng sáng 27/4, người dân, du khách tập trung đông đúc tại khu vực Công viên Bến Bạch Đằng. Đám đông không quản sương sớm để có thể giữ vị trí đẹp xem tổng duyệt.
Tối 26/4, nhiều người dân đã nán lại trên các vỉa hè gần đường Lê Duẩn, quận 1. Họ muốn giữ một vị trí đẹp để theo dõi buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành diễn ra vào sáng hôm sau.
Các chiến sĩ trong Đoàn Nghệ thuật trống hội của Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an nhận được nhiều sự chú ý nhờ ngoại hình sáng và có màn trình diễn sôi động tại lễ sơ duyệt.
Kết thúc màn diễu binh, các chiến sĩ nhanh chóng hòa mình vào đám đông để chụp ảnh và giao lưu cùng người dân.
Trước khi lên xe trở về doanh trại, nhiều chiến sĩ trong đội hình diễu binh tranh thủ gặp gỡ thân nhân, người yêu để bày tỏ nỗi nhớ nhung.
Nhiều khách sạn 5 sao với giá phòng hàng chục triệu đồng/đêm đã kín chỗ. Tuy nhiên, khách lưu trú cần chú ý một số vấn đề vào các thời điểm diễn ra sự kiện chính thức của đại lễ 30/4.
Tại đêm sơ duyệt diễu binh 25/4, hàng nghìn người dân ở TP.HCM đứng kín hai bên đường, vẫy cờ hoa và hò reo chào mừng từng khối chiến sĩ đi qua, tạo nên khung cảnh đầy cảm xúc.
Tối 25/4, khối quân đội 3 nước Trung Quốc, Lào, Campuchia cùng với quân đội Việt Nam tham gia buổi sơ duyệt cấp Nhà nước tại đường Lê Duẩn (TP.HCM).