Vụ án oan và hành trình 24 năm đòi công lý
“Ông Chấn ở Bắc Giang bị tù oan vì tội “giết người”, còn tôi bị vu tội “giết chết con ruột, chôn xác phi tang” và bị tịch thu hết tài sản. Ròng rã 24 năm trời kêu oan mà vẫn chưa được giải oan”.
104 kết quả phù hợp
“Ông Chấn ở Bắc Giang bị tù oan vì tội “giết người”, còn tôi bị vu tội “giết chết con ruột, chôn xác phi tang” và bị tịch thu hết tài sản. Ròng rã 24 năm trời kêu oan mà vẫn chưa được giải oan”.
Ngày 29/11, bà Tô Thị Ngọc Nên (ngụ phường 2, TP.Tân An, Long An) có đơn kêu cứu trường hợp con trai bà “bị bắt oan”.
Sau khi được minh oan, 9 thanh thiếu niên bị bắt oan - người đang tuổi ăn học phải bỏ học, người làm công nhân thì không được nơi làm việc cũ tiếp nhận.
Rút các số điện thoại từ bưu điện, có trong tay chứng cứ ngoại phạm và lòng tin từ người em của mình... ông Hoạt đã đâm đơn kêu oan đến nhiều nơi suốt 10 năm.