Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Bạn trai tôi 'cặp' gái già vì tiền

Anh van xin mình tha thứ rồi giải thích anh làm vậy cũng vì muốn nhanh chóng có tiền để làm đám cưới với mình.

Bạn trai tôi 'cặp' gái già vì tiền

Anh van xin mình tha thứ rồi giải thích anh làm vậy cũng vì muốn nhanh chóng có tiền để làm đám cưới với mình.

Bạn trai tôi 'cặp' gái già vì tiền

Ảnh minh họa

Mình và anh yêu nhau đã 5 năm. Mình là một cô gái xấu xí trong khi anh lại đẹp trai và trông rất phong độ. Tuy nhiên, gia đình hai bên đều nghèo nên chúng mình phải làm lụng vất vả để kiếm tiền tự lo đám cưới. Mặc dù mình và anh đã chung sống như vợ chồng từ 2 năm trước nhưng anh không hề bỏ bê hay chán chường mình mà vẫn yêu thương chăm sóc mình hết lòng.

Cho đến một ngày sự cố đã xảy ra. Mẹ anh bệnh nặng, cần một số tiền lớn để trị bệnh mà nhà thì nghèo nên chúng mình đành lấy sồ tiền dành dụm kia ra lo chữa bệnh cho mẹ. Vậy là từ đó, anh càng phải nỗ lực làm việc hơn để mong kiếm nhiều tiền mau chóng làm đám cưới. Mình thấy thương lắm khi thấy anh luôn đau đáu nghĩ đến việc cưới mình mặc dù mình đã thuộc về anh. Anh bảo rằng, muốn sớm tổ chức kết hôn để cho mình có danh có phận. Mình thực sự rất cảm động vì điều đó!

Rồi cuối cùng, điều không hay cũng xảy ra, điều mà mình lo sợ nhất cũng đã đến. Anh có những biểu hiện khác thường và hay nói dối. Dù anh vẫn ở bên mình và tình yêu vẫn như vậy nhưng bản năng phụ nữ mách bảo mình rằng anh đang có vấn đề. Mình bắt đầu tìm hiểu và phát hiện ra anh đang cặp bồ với một người phụ nữ đã có chồng, chị ta rất giàu có. Chị ta không biết sự tồn tại của mình. Chị ta chu cấp cho anh mọi thứ và anh cũng không còn phải làm việc vất vả để kiếm tiền nữa.

Khi biết chuyện này, tuy rất đau khổ và yêu anh nhưng mình cũng đã quyết định nói tất cả những gì mình biết với anh và yêu cầu chia tay. Anh van xin mình tha thứ rồi giải thích anh làm vậy cũng vì muốn nhanh chóng có tiền để làm đám cưới. Anh năn nỉ và khóc rất nhiều nhưng mình cảm thấy bị xúc phạm, mất lòng tin ở anh. Mình không thể bỏ qua và xem như không có gì xảy ra, anh đã quỳ xuống van xin mình cho anh một cơ hội và nói nếu mình bỏ rơi anh, anh sẽ tự vẫn mà chết.

Thấy vậy sợ lắm nên đành đồng ý cho anh cơ hội, bỏ qua tất cả với vài điều kiện. Anh đều chấp nhận hết, từ đó anh đã trở lại như trước. Tuy nhiên, không hiểu sao mình không thể nào như trước kia được nữa. Mỗi lần ở bên anh mình lại nghĩ đến chuyện anh và người phụ nữ kia, mình thấy đau khổ và dằn vặt lương tâm nhiều lắm! Mình không muốn nói ra với anh vì đã đồng ý bỏ qua và không nhắc lại nữa. Chúng mình cũng đã quyết định đám cưới vậy mà tâm trạng mình thì lại bất an.

Mình không thể sống thiếu anh nhưng mình cũng không tài nào quên được chuyện cũ. Giờ thì ngày cưới đã gần kề song mình vẫn thấy day dứt, không yên măc dù thời gian qua anh đã cố gắng bù đắp thật nhiều. Một mặt, mình dự tính bỏ đi thật xa và quên hết mọi chuyện, một mặt mình vẫn rất yêu anh và sợ anh sẽ làm chuyện dại dột.

Gìờ mình đang hoang mang lắm, mong mọi người cho mình lời khuyên và chỉ cho mình lựa chọn đúng đắn nhất.

Ngọc Dung

thanhphuong.nguyen...@yahoo.com

thanhphuong.nguyen...@yahoo.com

Bạn có thể quan tâm