Nỗi buồn làng 'xuất ngoại'
Câu chuyện về những cô gái đánh cược vận mệnh, "xuất ngoại" lấy chồng, những mong đổi đời, đã trở thành nỗi buồn thăm thẳm ở xứ Nha Mân…
101 kết quả phù hợp
Câu chuyện về những cô gái đánh cược vận mệnh, "xuất ngoại" lấy chồng, những mong đổi đời, đã trở thành nỗi buồn thăm thẳm ở xứ Nha Mân…
Tối 6/1, chị Hằng rời khỏi nhà lên đường ra Hà Nội làm thủ tục đi xuất khẩu lao động. Cũng từ đó, gia đình, người thân không thể liên lạc hay nhận được thông tin gì từ chị.
Không có tiền trả nợ, Vũ đã xách dao đâm chết bác dâu, dìm đầu vào lu nước rồi cướp tài sản của nạn nhân đem bán trang trải nợ nần.
Bà Say lặn lội sang tận biên giới, vào những nhà chứa nơi phụ nữ Việt thường bị bán sang đó làm gái mại dâm để tìm 1 con gái và 3 con dâu bị lừa bán.
Có tên trong danh sách được nhận hàng triệu USD, song lại bị tước quyền vì làm xấu mặt dòng họ, làm giả di chúc... là điểm chung của những người hụt thừa kế nổi tiếng thế giới.
Gần một ngày sau khi mất tích ở hội chợ, cháu Mỵ (2 tuổi) được phát hiện đã tử vong dưới mương nước cách hiện trường chừng 1 km. Gia đình nạn nhân nghi ngờ cháu bị sát hại.
Chồng chết được 1 tháng, người phụ nữ để lại con gái cho mẹ chồng nuôi dưỡng rồi ra nước ngoài. 7 năm sau, bất ngờ chị này được cho là nhờ người "bắt" con ruột mang đi.
Đến 16h chiều 8/9, mặc dù hàng trăm người dân và lực lượng cứu hộ Bình Dương tích cực chặn dòng, hút bùn nước trong cống nhưng bé trai bị cuốn trôi vẫn chưa được tìm thấy.
Sau ba ngày tìm kiếm, gia đình bàng hoàng phát hiện xác bé gái 10 tuổi trong tình trạng lõa thể tại một ao nước cách nhà khoảng 3 km.
Bên bàn thờ 2 con gái bị chết đuối, chị Thành than: “Thấy không còn gì ăn nên sáng sớm chị em nó rủ nhau ra sông bắt ngao về cải thiện bữa cơm. Vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy về".
Vì gia đình quá nghèo, cha mẹ thiếu nữ nghi bị bắt cóc không thể đi tìm con, chỉ biết báo công an và cầu mong con gái mình mau chóng trở về bình an vô sự.
Một giáo sư chính trị Canada nhận định, sự hồ nghi giữa các nước tham gia tìm máy bay Malaysia là một trong những yếu tố khiến sự phối hợp của họ trở nên không hiệu quả.
Khi báo chí đưa tin về vụ bắt cóc trẻ sơ sinh và nêu đặc điểm nhận dạng hung thủ, Thủy hoảng hốt cùng chồng bế em bé đến bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) trả lại sản phụ.
Theo bà ngoại bé trai, buổi trưa ngày cháu mất tích, một phụ nữ mập, cao khoảng 1,55m, mặt tròn, tóc nhuộm trắng nâu đến giường của chị Thảo hỏi về hoàn cảnh gia đình.
Vì không muốn trả tiền, vợ nguyên bí thư xã đã lập kế hoạch truy sát vợ chồng chủ nợ hết sức bài bản. Ngoài ra, bà này còn liên quan đến vụ đốt xác phi tang một chủ nợ khác.
Dũng sụp đổ khi nghe tin chị H. sắp về quê để chuẩn bị tổ chức lễ hứa hôn với bạn trai, nên nảy sinh kế hoạch hủy hoại nhan sắc người trong mộng.
Lợi dụng trong xóm có đám tang, Hà bế con trai mới sinh đi bán lấy 15 triệu đồng. Để che đậy hành vi của mình, cô ta vu cho mẹ chồng là người bắt cóc cháu bé.
Người nhà nạn nhân trong vụ xe ô tô bị lũ cuốn trôi ở tràn khe Ang xã Nghĩa Hồng huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), đã liên hệ nhà ngoại cảm tìm thi thể người thân.
Phận làm con thì phải có trách nhiệm báo hiếu, phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng những con người này thì lại khác, họ sẵn sàng tước đoạt mạng sống đấng sinh thành chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống.
Sau khi ra tù, không có việc làm lại bị mẹ mắng chửi, trong lúc tức giận Triều đã dùng dao chém chết mẹ rồi chôn xác xuống mương nước.